![]() |
|
Tài tử nhí Thế Thanh biểu diễn trong đêm vinh danh Đờn ca tài tử tại Hội trường Thống Nhất.
|
Tài năng trẻ
Những tiếng vỗ tay không ngớt khi cậu bé vừa xuống câu vọng cổ. Mới đầu có hơi run nhưng cậu bé nhanh chóng bình tĩnh ngay sau đó, giọng ngọt và hồn nhiên, vững nhịp và chắc chữ. Thật ra, khán giả TPHCM đã không còn lạ với Thế Thanh, bởi tại Liên hoan đờn ca tài tử (ĐCTT) các xã nông thôn mới năm 2013, cậu bé đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và người mộ điệu với bài Tre quê hương, thể điệu Phụng hoàng lai nghi. Bài ca của tác giả Nguyễn Đình Chiến vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác lời mới cho 20 bài bản tổ ĐCTT (do Trung tâm Văn hóa TPHCM tổ chức) được Thế Thanh diễn tả chân phương mà sâu lắng. Đây cũng là tiết mục mang về chiếc huy chương vàng cho Trung tâm Văn hóa huyện Bình Chánh tại liên hoan.
Ngồi ở hàng ghế dưới sân khấu với tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ nghề, chị Trương Ngọc Thúy, mẹ của Thế Thanh không giấu được niềm vui. Chị Thúy kể, chừng 6 – 7 tuổi, đọc chữ mới rành một chút, bé Thanh hay mở karaoke ca một mình, mà ngặt nỗi hàng xóm toàn nghe bé ca… vọng cổ. Quá đỗi ngạc nhiên, nhưng bận rộn việc buôn bán nên chị không có nhiều thời gian chăm lo cho con. “Tui dân gốc Cần Thơ, miền Tây rặt. Tui cũng mê tài tử cải lương lâu rồi. Mà nói thiệt tình, mê thì lọng ngọng ca theo vậy chứ có biết bài bản gì đâu. Nghe con nó ca tự dưng tui giật mình. Mình mê tài tử như vậy sao không kiếm chỗ nào dạy để theo học cho nó đàng hoàng, để biết bài biết bản với người ta”, chị Thúy tự hỏi. Hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng chị tìm đến nhà thầy Tư Hồng xin học tài tử, bé Thanh mê quá nên theo học chung với mẹ. “Bé Thanh học nhanh lắm, nghe qua là nhớ liền, cháu nó nhớ bài còn nhanh hơn tui nữa. Mà hồi đó cũng ngặt lắm, mỗi lần 2 mẹ con tui đi sinh hoạt ĐCTT là ba bé Thanh cứ đi theo bắt con về vì sợ bé mê ca mà không chịu học. Giờ thấy con sáng dạ, biết ý thức tự học, được thầy thương bạn mến nên anh ấy không cản nữa”, chị Thúy nhắc chuyện mấy năm trước. Đến nay, hơn 3 năm học tài tử nhưng Thế Thanh đã có “vốn lận lưng” kha khá: 3 giải nhất các kỳ thi tài tử ở xã và huy chương vàng tại liên hoan của huyện Bình Chánh, huy chương vàng Liên hoan ĐCTT các xã nông thôn mới 2013 và gần đây nhất là giải thưởng Tài năng trẻ ĐCTT tại Liên hoan ĐCTT TPHCM giải Hoa sen vàng, do Trung tâm Văn hóa TP và Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM phối hợp tổ chức cuối năm 2013.
Những tín hiệu đáng mừng
Ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, cho biết lần đầu tiên tại TPHCM liên hoan ĐCTT được tổ chức với tên gọi là Hoa sen vàng như một hoạt động mở đầu cho những năm về sau và đây sẽ là giải truyền thống của TP về ĐCTT. Liên hoan đã thu hút 27 CLB đờn ca của 24 trung tâm văn hóa quận huyện và Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên, Cung Văn hóa Lao động với hơn 400 tài tử đờn, tài tử ca. Đây thực sự là dịp biểu dương mạnh mẽ lực lượng ĐCTT ở nông thôn mới.


Bình luận (0)