Sài Gòn – Chuyện đời của phố – Đâu chỉ trả “nợ đời”
Khi cuốn sách Sài Gòn – Chuyện đời của phố vừa ra mắt độc giả, Phạm Công Luận chia sẻ: “Sau hai năm trời với lịch đi lấy tư liệu kín các ngày cuối tuần, cuối cùng cuốn sách cũng ra đời. Coi như trả được một phần “nợ đời” vì đã may mắn sinh ra trên vùng đất phóng khoáng này”. Nhiều độc giả cho rằng, tác giả đã quá khiêm tốn khi anh cho rằng công trình sách của mình chỉ là trả “nợ đời” mà hơn thế, cuốn sách phải gọi là dâng cho đời thì đúng hơn. Bởi vì cuốn sách không chỉ diễn đạt xuôi theo ngôn từ mà có những hình ảnh tư liệu rất quý về vùng đất và con người Sài Gòn trong cả một thế hệ, tác giả phải chăm chỉ đi góp nhặt và gìn giữ chúng trong suốt hai năm. Hãy thử một lần ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, đọc cuốn sách Sài Gòn – Chuyện đời của phố, bạn sẽ bất ngờ với những câu chuyện trôi qua trong tiềm thức lẫn nhận thức.
Tìm nhau giữa Sài Gòn – Cuộc “thiên di” của cảm xúc
Những dòng cảm xúc của Tùng Leo viết trên Facebook được nhiều bạn trẻ yêu thích và chia sẻ, cũng từ đó “phôi thai” cho những câu chuyện Tìm nhau giữa Sài Gòn (ảnh) với cái tứ “Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau”. Với hành trang của một người trẻ lắng lại sau những ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn và của chính mình, Tùng Leo dẫn dắt chúng ta cùng đi trong hành trình của cảm xúc với những câu chuyện tản mạn về tình yêu, về sự trải nghiệm sau những chuyến đi. Hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc sống của mình, nên Tùng Leo quyết định dành toàn bộ tiền bản quyền có được từ “quà tặng cảm xúc” của quyển sách này giúp quỹ từ thiện “Saigon Foundation” do chính anh thành lập để ủng hộ những trẻ em mồ côi ở mái ấm Hồng Ân, Tây Ninh.
Người ăn rong
Là độc giả trung thành của chuyên mục Ẩm thực trên Báo Sài Gòn tiếp thị, nhà báo Ngữ Yên đã viết về những món ăn mà trong những dịp “dọc đường cát bụi” đã từng nếm qua trong tập sách Người ăn rong, được nhà sách Cá Chép phát hành. “Sài Gòn như một bộ bách khoa về thực phẩm, ai nhớ gì thì tìm món nhớ mà ăn. Tôi cũng vì nhớ mà viết, như ăn con cá đối ở đây mà nhớ cả không gian người ta đánh lưới ở sông quê…”, Ngữ Yên chia sẻ. Tập sách là những hoài niệm cũ của tác giả, vừa tiếc nuối lại vừa trân trọng những món truyền thống Việt Nam như: Đi tìm nước tương ngày cũ, Ăn cơm nấu nồi điện nhớ cơm cháy, Người Việt có còn gà Việt mà ăn, Chiếc lá chùm ruột ở quê nhà, Nhái tranh bàn ăn với ếch…
Lộc Sâm

Bình luận (0)