Sáng 17-5, giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ náo nhiệt, một không gian trưng bày ảnh trắng đen đã tạo nên khoảng lặng bất ngờ. Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong hình thức, sâu sắc trong thông điệp, thu hút nhiều người, nhất là thế hệ trẻ dừng lại, lặng nhìn và suy ngẫm.

Không có thuyết minh rườm rà, không tiếng nhạc dẫn dắt, những khung ảnh dựng giữa phố đã kể lại hành trình một con người vĩ đại gắn bó trọn đời với vận mệnh dân tộc. Đó là hành trình không chỉ được lưu giữ bằng những con số, dữ liệu, mà còn hiện diện trong ánh mắt, dáng đứng, và sự quan tâm của người đến thưởng lãm hôm nay.
Người lớn tuổi chậm rãi đọc từng dòng giới thiệu. Em nhỏ nắm tay cha mẹ, đôi mắt ngước nhìn đầy tò mò; Những người trẻ chụp lại một khoảnh khắc, như muốn giữ lấy điều gì đó rất cũ nhưng lại rất gần gũi, vĩ đại, thiêng liêng. “Tôi từng học về Bác, nhưng hôm nay đứng trước những hình ảnh này, cảm xúc hoàn toàn khác” – MC Trần Khánh Vy chia sẻ.
Không gian triển lãm không quá rộng lớn nhưng đủ để đánh thức ký ức, để khơi lại những giá trị đã từng làm nên hồn dân tộc, bản sắc Việt Nam. Và trong những phút lặng yên giữa phố thị, lịch sử lại có cách rất riêng để trở về bằng xúc cảm, chứ không chỉ bằng lời…
Thương Nguyên









Bình luận (0)