Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghép thận thành công từ người hiến tạng chết não

Tạp Chí Giáo Dục

Một người phụ nữ không may qua đời vì tai nạn giao thông đã hiến tạng cứu sống ba bệnh nhân, mang lại hy vọng và tương lai mới cho những người từng sống trong mỏi mòn vì bệnh tật.

Ca phẫu thuật lấy tạng được thực hiện trong điều kiện khẩn trương, chính xác

 

Chị N.V.B.T., ngụ tại TP.HCM, gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng vào ngày 29-6. Dù được nỗ lực cứu chữa, chị T. được xác định chết não sau ba lần hội chẩn. Trong thời khắc mất mát lớn lao, gia đình chị đã quyết định hiến tạng của chị để cứu người – một nghĩa cử cao đẹp giúp nối dài sự sống cho ba bệnh nhân khác.

Trái tim của chị T. đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng lúc đó, hai quả thận của chị được Bệnh viện Nhân dân Gia Định sử dụng để ghép cho anh Đ.C.P. và chị N.T.H.L. – hai bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối, từng phải chạy thận đều đặn mỗi tuần.

Anh Đ.C.P. từng làm nhân viên bán hàng. Sau khi phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, anh buộc phải nghỉ việc do không đáp ứng được thời gian làm việc. Từ đó, mẹ anh trở thành người đồng hành duy nhất trong hành trình giành giật lại sự sống, đưa con đến bệnh viện chạy thận ba lần mỗi tuần.

Cơ hội sống mở ra cho anh P. nhờ sự giới thiệu từ chị B.K.L. – người từng được ghép thận thành công tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi được thông báo sẽ được ghép thận, anh P. lặng người vì xúc động, không tin đó là sự thật. “Tôi từng tuyệt vọng đến mức không dám nghĩ đến tương lai, giờ tôi được sống lại”, anh chia sẻ.

Người thứ hai nhận thận là chị N.T.H.L. – một phụ nữ đơn thân 38 tuổi, làm trình dược viên, là trụ cột kinh tế duy nhất nuôi con trai 7 tuổi và mẹ già 67 tuổi. Cách đây 4 năm, chị phát hiện mắc bệnh thận, chồng chị bỏ đi ngay sau đó khi con còn mới 2 tuổi. Dù phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, chị vẫn cố gắng đi làm để duy trì chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

Anh Đ.C.P. từng tuyệt vọng vì bệnh tật, nay đã có thể nghĩ về tương lai

“Tôi từng không dám mơ đến phép màu. Nhưng rồi một buổi chiều, bệnh viện gọi điện báo có thận phù hợp. Tôi chỉ biết lặng người đi, vừa mừng vừa lo”, chị L. kể lại. Đêm đó, chị đến bệnh viện làm các thủ tục và sáng hôm sau, ca ghép thận được tiến hành. Khi tỉnh dậy, biết mình được sống thêm lần nữa, chị đã không cầm được nước mắt.

“Tôi biết ơn sâu sắc người đã hiến tạng và gia đình của họ. Nhờ nghĩa cử này, tôi có thể sống khỏe mạnh để tiếp tục nuôi con ăn học và chăm sóc mẹ”, chị xúc động nói.

Theo BS.CKII Nguyễn Xuân Toàn – Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau hơn 10 ngày hậu phẫu, cả hai bệnh nhân ghép thận đều hồi phục tốt, vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật.

Các chỉ số sinh hóa như creatinine huyết thanh đang cải thiện rõ rệt, độ lọc cầu thận tăng lên, lượng nước tiểu đạt khoảng 6.000 – 7.000 ml/ngày. Hai người bệnh đã được rút thông tiểu, ăn uống ngon miệng, tự đi lại bình thường. Họ cũng đã chuyển từ truyền thuốc chống thải ghép sang phác đồ duy trì bằng thuốc uống và đủ điều kiện xuất viện trong vài ngày tới.

TS.BS Mai Phan Tường Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận định, thành công của hai ca ghép thận không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn thể hiện năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế trong cả nước.

“Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kỹ thuật ghép tạng tại bệnh viện. Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu sớm triển khai kỹ thuật ghép gan trong tương lai gần”, TS.BS Tường Anh cho biết.

Nghĩa cử của gia đình chị T. không chỉ cứu sống ba con người mà còn góp phần thúc đẩy nền y học phát triển, mở rộng cơ hội cho nhiều bệnh nhân khác đang chờ đợi từng ngày, từng giờ được tái sinh.

Thủy Phạm

Bình luận (0)