Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) khép lại sau gần hai tháng triển khai với nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, giáo dục kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Không chỉ là mùa hè để học sinh trải nghiệm và cống hiến, chiến dịch còn là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện tinh thần trách nhiệm, học cách làm việc nhóm, xử lý tình huống thực tế và thấu cảm hơn với những hoàn cảnh xung quanh. Từ việc hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh, nấu ăn tại bếp ăn từ thiện, đến các chuyên đề về an toàn, định hướng nghề nghiệp hay bảo vệ môi trường, mỗi hoạt động đều để lại dấu ấn rõ nét về sự trưởng thành và tinh thần sống tích cực của người trẻ hôm nay.
Ngay sau khi năm học kết thúc, từ khoảng cuối tháng 5, Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Công Trứã bắt tay vào chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện lớn nhất trong năm. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Quận đoàn Gò Vấp cùng Ban Lãnh đạo nhà trường, các em không chỉ tiếp nhận nội dung định hướng mà còn tự lên kế hoạch, phân công nhân sự, điều chỉnh hoạt động theo thực tế và trực tiếp thực hiện truyền thông nội bộ.
Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay chính là tinh thần chủ động từ phía học sinh. Không còn đơn thuần là những người tham gia, các em trở thành người kiến tạo, người kết nối và cả người lan tỏa. Mỗi hoạt động đều gắn liền với công sức chuẩn bị, từ những buổi họp nhóm cho đến các bài viết chia sẻ cảm xúc, hình ảnh được ghi lại và đăng tải trên các kênh truyền thông. Chính nhờ đó, chiến dịch không chỉ diễn ra trong trường mà còn tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Sự thay đổi rõ nét nhất đến từ chính tinh thần tự giác và khả năng phối hợp của học sinh trong quá trình thực hiện chiến dịch. Không còn tâm lý dựa vào thầy cô hay chờ phân công từ người lớn, các bạn đã thể hiện tinh thần làm chủ, chủ động tiếp cận vấn đề, tự chia nhóm, giải quyết phát sinh và liên tục cải tiến hoạt động theo điều kiện thực tế. Với nhiều giáo viên, điều đáng ghi nhận nhất không phải kết quả cuối cùng mà chính là cách các em trưởng thành lên từng ngày thông qua hành động cụ thể.
Thầy Lê Minh Trọng – Trợ lý thanh niên của trường cho biết: “So với các mùa hè trước, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm nay tại mặt trận trường đã có những chuyển biến rõ rệt cả về số lượng học sinh tham gia và chất lượng của các hoạt động. Để có được những chuyển biến tích cực đó thì trước tiên xuất phát chính từ sự quan tâm và hỗ trợ từ phía cấp ủy, Ban Lãnh đạo nhà trường, sự đồng hành và giúp đỡ của các thầy cô giáo. Bên cạnh đó, các em học sinh chính là nhân tố tích cực và quan trọng không kém. Chính sự tham gia tích cực của mỗi chiến sĩ tình nguyện đã góp phần vào thành công của cả chiến dịch”.

“Các hoạt động năm nay đã giúp các em học sinh thể hiện rõ bản lĩnh của tuổi trẻ THPT Nguyễn Công Trứ cùng khát vọng sống đẹp, tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Ngoài ra, mỗi mùa hè tình nguyện là một dịp để các thế hệ học sinh nhà trường thêm sự gắn bó và yêu thương nhau, cùng nhau làm đẹp thêm những năm tháng thanh xuân rực rỡ dưới “mái nhà Trứ”
Một trong những điểm khiến chiến dịch năm nay trở nên đặc biệt chính là sự đan xen giữa trải nghiệm, sẻ chia và cảm xúc. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội mang tính thực tiễn cao, có cơ hội nhìn thế giới bằng đôi mắt khác – giàu cảm thông và hành động hơn.
Em Thùy Dương – Bí thư Đoàn trường kể lại lần tham gia chương trình “Bếp yêu thương”: “Tụi em tự tay nấu ăn, chuẩn bị phần cơm và mang đến trao tận tay các anh chị ở trung tâm khuyết tật. Nơi đó đơn sơ, nhưng ấm áp vô cùng. Thấy các anh chị khuyết tật vẫn kiên trì làm việc, mình cảm động và biết trân trọng hơn mọi điều mình đang có”.
Còn với Ngọc Tiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy là một dấu mốc khó quên: “Mặc đồ bảo hộ, chạy vào khu vực có khói, thử làm lính cứu hỏa – mới biết công việc này vất vả và nguy hiểm đến mức nào. Mình thấy cảm phục và biết ơn những người đang âm thầm hy sinh cho cộng đồng”.
Không ít học sinh cũng tìm thấy định hướng tương lai từ các hoạt động của chiến dịch. Những buổi tham quan, trải nghiệm mô hình đại học, giao lưu với sinh viên hay chuyên đề hướng nghiệp giúp các bạn nhận ra điều mình muốn theo đuổi. “Đi chiến dịch vui, nhưng vẫn học được điều mới, vẫn nghĩ đến tương lai”, Dương nói.
Không dừng lại ở những trải nghiệm cá nhân, nhiều học sinh chia sẻ rằng chiến dịch giúp các bạn hiểu hơn về khái niệm tập thể. Làm việc với nhau trong những điều kiện không hoàn hảo, học sinh học cách nhường nhịn, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung. Một số bạn còn ví chiến dịch như “một xã hội thu nhỏ” – nơi người trẻ thử thách bản thân và nhận ra những khả năng mà mình chưa từng biết tới.
Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, mỗi hoạt động đều thu hút từ 50 đến 90 chiến sĩ tham gia. Những con số ấy không chỉ cho thấy quy mô mà còn thể hiện sự lan tỏa từ bên trong tập thể. Điều đáng quý hơn cả là toàn bộ chiến dịch diễn ra an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ sự cố hay tai nạn nào xảy ra.
Đằng sau những chương trình như “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chiến sĩ vì đàn em thân yêu” là hàng trăm giờ chuẩn bị, hàng ngàn bước chân lặng lẽ mà nhiệt huyết. Với những học sinh còn ngồi ở ghế nhà trường, Hoa phượng đỏ không chỉ là mùa hè để ghi dấu, mà còn là hành trang đi cùng suốt tuổi trẻ.
Dù chiến dịch Hoa phượng đỏ tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ khép lại, nhưng nhiều học sinh vẫn mang theo tinh thần tích cực và cảm hứng từ những ngày hè sôi nổi. Không còn hoạt động nào diễn ra, nhưng dư âm từ những lần nấu ăn, hay tham gia chuyên đề kỹ năng sống vẫn hiện hữu trong cách các bạn suy nghĩ và hành động.
Em Hoàng Ngân – chiến sĩ tham gia chiến dịch chia sẻ: “Em chỉ muốn nhắn với các bạn là nếu có cơ hội, hãy thử tham gia một mùa chiến dịch. Mình tin rằng ai cũng sẽ học được điều gì đó cho riêng mình, dù là trải nghiệm, kỹ năng hay chỉ đơn giản là cảm giác mình làm được một điều tốt”.
Thủy Phạm

Bình luận (0)