Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Khám phá ngôi chợ 300 năm

Tạp Chí Giáo Dục

Song hành cùng Sài Gòn – Gia Định, đất Thủ (Thủ Dầu Một – thủ phủ của tỉnh Bình Dương cũ; nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) hình thành gần 300 năm từ khi người dân theo chúa Nguyễn đến nơi này lập nghiệp. Đất Thủ – vùng đất an lành, nơi có nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia: chùa bà Thiên Hậu, chùa Hội Khánh (là ngôi chùa cổ Phật giáo xây dựng năm 1741), chùa Cổ Tây Tạng… Cùng với các làng nghề truyền thống tồn tại hàng trăm năm qua: Làng gốm Chánh Nghĩa, làng sơn mài Tương Bình Hiệp…

Đặc biệt, chợ Thủ nằm hiền hòa bên bờ tả sông Sài Gòn, là nơi giao thương sầm uất trên bến dưới thuyền đã ra đời từ hằng thế kỷ nay. Từ xa xưa, người dân trong vùng đã có những câu ca rất đặc trưng về chợ Thủ: Ai dìa chợ Thủ, mua hủ mua ve, mua bộ nồi chè, mua cối đâm tiêu, mua siêu nấu nước, mua thước đo vải, mua cải mần dưa, mua cưa thợ mộc, mua cọc thợ rèn…

Ngày nay dọc theo bến Bạch Đằng chợ Thủ có phố đi bộ để người dân địa phương và du khách đến ngắm hoàng hôn trong lành; xen lẫn những khu phố cao cấp hiện đại nằm bên sông hòa cùng các công trình kiến trúc cổ tạo thành một bức tranh độc đáo muôn màu theo dòng thời gian nơi miền đất Thủ.

Hunh M Thun

Bình luận (0)