Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Cô trò trường tiểu học TP.HCM rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Tạp Chí Giáo Dục

Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày Quốc khánh 2-9-2025, thầy và trò Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP.HCM vừa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh.

Năm nay, dấu mốc 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945 – 2-9-2025) càng làm cho không khí kỷ niệm thêm trang trọng và thiêng liêng.

Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh hân hoan trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm những tấm thiệp đỏ thắm in hình chim bồ câu hòa bình và ngôi sao vàng cùng khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Cô trò Trường Tiểu học Phú Thọ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là các cuộc thi vẽ tranh, làm thiệp, làm lồng đèn và sáng tạo nón lá theo chủ đề Quốc khánh 2-9. Những sản phẩm đầy màu sắc, giản dị mà chân thành đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ. Song song đó, các thầy cô còn tổ chức tiết Giáo dục công dân – Chính trị – Tư tưởng trong lớp học, giúp từng em hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh, từ đó bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những bài học nhỏ trên lớp đến các hoạt động tập thể, nhà trường mong muốn mỗi em học sinh đều biết trân trọng nền độc lập, tự do mà cha ông đã dày công giành được.

“Những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên nhưng đầy háo hức của các em học sinh hôm nay chính là hình ảnh tươi sáng của tương lai đất nước. Các em được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục toàn diện, đúng tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, để trở thành những công dân thông minh, hữu ích, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” – cô Hương bày tỏ.

Yến Hoa

Bình luận (0)