Sự kiện giáo dụcTin tức

Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 22-9, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan và Khu vực Abyei. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong đợt này, BVDC2.7 có 63 cán bộ, nhân viên được điều động từ nhiều đơn vị trong toàn quân, thay thế cho BVDC2.6. ĐCB4 có 184 thành viên, gồm 179 quân nhân mới và 5 quân nhân từng công tác tại ĐCB3, đến từ các quân khu, quân chủng, binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam luôn hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho hai đơn vị đã được tiến hành toàn diện, từ huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, hậu cần, kỹ thuật cho đến trang thiết bị, thủ tục vận chuyển và nhập cảnh phối hợp cùng Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế.

Gia đình tiễn chân quân nhân trước giờ xuất quân
Các nữ quân nhân háo hức bước vào nhiệm vụ quốc tế

Trước giờ lên đường, các quân nhân bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đại úy Lê Thị Thanh Xuân chia sẻ: “Được khoác lên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Gần một năm qua, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hôm nay rất hân hoan, tự hào”.

Thiếu tá Trần Đức Tài – Giám đốc BVDC2.7, cũng khẳng định mục tiêu cao nhất là “tất cả mọi người đi đủ, về đủ, an toàn”, đồng thời nhấn mạnh tập thể đơn vị sẽ nỗ lực vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện môi trường để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự kiện xuất quân lần này tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến bạn bè quốc tế.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)