Cuối tuần qua, Viện Goethe Việt Nam cùng các đối tác Việt và Đức đã ra mắt tác phẩm nghệ thuật “Chim líu, chim lo, chim tỏ điều gì?”.

Tác phẩm được đặt tại Công viên Tao Đàn nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Qua đó nhằm mời gọi khách tham quan dừng lại và lắng nghe ngôn ngữ của loài chim để góp phần bảo vệ gìn giữ thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Tác phẩm có hình dạng giống như nhà cây, trên tán cây treo là một máng ăn gắn kèm micro để thu tiếng chim, giúp thu hút nhiều loài đang sống trong khu vực.
Thông qua hệ thống máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiếng chim sẽ được phân tích và trả về các kết quả đó loài chim gì, đang thực hiện hoặc có các tập tính gì? Đó có thể là tiếng chim non đòi ăn, tiếng chim vào mùa giao phối, tiếng báo hiệu nơi có thức ăn… cùng các thông tin tổng hợp về đặc tính di cư, khả năng thích nghi sinh cảnh, sinh tồn tại khu vực công viên rừng này.
Sau đó các thông tin này được chuyển từ văn bản thành giọng nói, phát ra loa cho người nghe. Âm lượng của loa cũng được đặt vừa đủ nhỏ để không gây ảnh hưởng đến các loài chim.
Bà Mailan Thai – Giám đốc Viện Goethe TP.HCM, Viện Văn hóa và ngôn ngữ của Cộng hòa Liên bang Đức – cho biết, tác phẩm này giúp chúng ta nghe thấy điều mà trong nhịp sống hối hả của đô thị thường bị lãng quên – tiếng nói của loài chim. Nó nhắc nhở chúng ta rằng con người không sống đơn độc trong cảnh quan đô thị mà ở giữa muôn loài khác. Những chú chim đang hót hôm nay chính là một phần của môi trường chung mà chúng ta cần gìn giữ và bảo vệ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)