Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Giáo dục lịch sử cho học sinh bằng những trải nghiệm sống động

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 2.500 học sinh Trường THCS – THPT Hoa Sen (TP.HCM) vừa được xem phim “Mưa đỏ” trong hai ngày cuối tuần. Trải nghiệm bổ ích này đã mang lại bài học lịch sử chân thực và thú vị. Bằng sáng kiến tổ chức cho học sinh xem phim, Ban Giám hiệu trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đã vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của thế hệ cha anh, cho các em một cách thiết thực, hiệu quả.

Trường THCS – THPT Hoa Sen (TP.HCM), tổ chức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh xem phim “Mưa đỏ”

 

“Mưa đỏ” tạo cơn mưa nước mắt

Những thước phim lịch sử sống động, đã chạm đến trái tim của hàng ngàn học sinh. Nước mắt lăn dài trên nhiều khuôn mặt, vốn thường ngày hay đùa giỡn vô tư. Biểu cảm gương mặt của các em đã nói lên tất cả. Những trang sách lịch sử được hiển hiện bằng hình ảnh cụ thể, như đang kể lại khúc tráng ca đầy bi thương nhưng cũng rất tự hào. Tên phim là “Mưa đỏ”, còn trong rạp đã có “cơn mưa nước mắt” của những học trò tuổi teen.

Rời rạp chiếu phim với đôi mắt đỏ hoe như nhiều bạn khác, nữ sinh Phạm Ngọc Bảo Vy, học khối lớp 12 xúc động chia sẻ: “Bộ phim đã thu hút chúng em từ đầu đến cuối. Ở trường, em đã từng được nghe thầy cô kể, về trận chiến ác liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Hôm nay được xem phim em càng cảm nhận sâu sắc hơn, có những hy sinh gian khổ mới có được hòa bình”.

Thạc sĩ Lê Văn Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Hoa Sen (TP.Thủ Đức cũ) tâm sự: “Nhà trường chú trọng đến giáo dục các giá trị văn hóa, lịch sử cho học sinh. Những tiết học “ngoài trường” như hôm nay sẽ được duy trì nhiều hơn. Sau khi các em được học qua bài giảng của giáo viên, tiếp tục được bồi dưỡng thêm thông qua hình thức sinh hoạt ngoại khóa, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học”.

Giáo viên cùng đoàn viên, đội viên Trường THCS và THPT Hoa Sen thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Cũng theo thầy Cảnh, nhà trường còn tổ chức nhiều chương trình hoạt động, mang nội dung giáo dục truyền thống kháng chiến, lòng tự hào dân tộc cho học sinh. Vào dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước, như ngày 30-4, 27-7, 2-9 trường tiến hành nhiều cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa, xoay quanh sự kiện lịch sử tương ứng. Những buổi biểu diễn văn nghệ có cả giáo viên và học sinh tham gia. Chủ đề các hoạt động luôn được linh hoạt lựa chọn nên rất phong phú: “Đất nước trọn niềm vui” hoặc “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đã giúp các em ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, trong suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Trường học không chỉ dạy chữ

Những chuyến tham quan di tích lịch sử, bảo tàng hay viếng nghĩa trang liệt sĩ, cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ với học sinh. Mỗi hiện vật, chứng tích trưng bày giúp các em hiểu rõ hơn hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho quê hương, đất nước, để từ đó càng thêm thấm thía và quý trọng giá trị của hòa bình.

Công tác Đoàn, Đội của trường cũng đặt trọng tâm giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng sống cho đoàn viên, đội viên. Động viên các em không ngừng học tập, rèn luyện, để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Thật đáng khâm phục khi nhiều em đã thuộc và hát được bài “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Hạnh phúc khi có con đang học tại trường này, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở 2, vui vẻ cho biết: “Tôi cũng đồng hành với thầy cô và học sinh trong buổi xem phim “Mưa đỏ”. Đây là sáng kiến rất hay nên được đông đảo phụ huynh ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với nhà trường, tiến hành thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác, bồi dưỡng kiến thức lịch sử, lòng yêu nước, để các em hiểu rằng hòa bình được đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha anh”.

Tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phát biểu ý kiến về vai trò, trách nhiệm người trẻ trong kỷ nguyên mới

Còn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, gần 1.000 tân sinh viên cũng được xem những thước phim ngắn ngay trong giảng đường. Những tấm gương người tốt, việc tốt, câu chuyện nhân văn, liên tục được trình chiếu, có tác dụng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hiếu Giang – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bày tỏ: “Chúng tôi muốn các bạn sinh viên năm thứ nhất, phát huy tốt thế mạnh của mình trong chuyển đổi số. Đồng thời, thể hiện vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xứng đáng là đội ngũ trí thức trẻ tài – đức vẹn toàn, kế thừa đầy đủ trình độ khoa học kỹ thuật, cùng với phẩm chất tốt đẹp của các bậc tiền bối”.

Dạy học bằng cả trái tim là phương châm nghề nghiệp của mỗi nhà giáo. Trường học còn là nơi gửi gắm lòng tin của bao gia đình với mảnh đất tốt lành, chuyên đảm trách sứ mệnh thiêng liêng, cao cả: “trồng người”.

Thủy Phạm

Bình luận (0)