Cơn bão số 10 đi qua, để lại những mái trường trơ khung, những ngôi nhà tan hoang ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau bão, hàng vạn bàn tay đã cùng nhau dựng lại từ viên gạch, mái tôn với phương châm ổn định đời sống người dân và đưa học sinh trở lại trường học sớm nhất.
Thiệt hại nặng nề
Đêm 28-9, Hà Tĩnh oằn mình trong gió bão. Cơn bão số 10 (Bualoi) quần thảo suốt 12 tiếng đồng hồ. Người dân Hà Tĩnh nói, đó là cơn bão dài nhất từ trước đến nay mà họ chứng kiến. Theo báo cáo, bão đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương. Gần 91.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 1.500ha hoa màu ngã đổ, 977ha thủy sản bị cuốn trôi, hàng nghìn con gia cầm chết trắng. 2.069 cột điện bị gãy đổ khiến toàn tỉnh mất điện diện rộng; 427 điểm trường và 75 cơ sở y tế bị tàn phá. Thiệt hại sơ bộ ước tính trên 6.000 tỷ đồng.
Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề sau bão. Đơn cử như ở xã Thạch Khê, Trường Tiểu học Thạch Khê và Trường THCS Đỉnh Bàn chỉ còn trơ khung sắt, mái che sân sập đổ, các dãy nhà cấp 4 bị tốc mái hoàn toàn. Bà Võ Thị Mỹ Tân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Phụ nghẹn giọng: “Mái tôn của toàn bộ 27 phòng học bị thổi bay. Cây cối gãy đổ, khung cảnh tan hoang. Chúng tôi biết học sinh sẽ sớm trở lại nhưng để khôi phục cơ sở vật chất thì vô cùng khó khăn. Người dân nơi đây đời sống kinh té vốn đã chật vật, nay càng thêm lo lắng. Chỉ mong có thêm sự quan tâm, đầu tư để nhà trường vững vàng hơn mỗi mùa mưa bão”.


Không chỉ trường lớp, hàng loạt cơ sở y tế cũng hư hỏng nặng. Mái tôn bay tứ phía, thiết bị bị ngấm nước. Với người dân vùng rốn bão, nỗi lo không chỉ là nhà cửa đổ nát mà còn là thiếu thốn thuốc men, nước sạch ngay sau thiên tai. Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh xác định phương châm không để bất cứ người dân nào bị đói, khát, không chỗ ở… Các lực lượng được huy động khẩn trương, tiếp cận nhanh những vùng còn chia cắt. Nhà cửa được lợp lại từng mái, lương thực và nước uống được chuyển đến từng hộ khó khăn. Trọng tâm là sớm khôi phục trường học và y tế để không ai bị bỏ lại phía sau.
Khẩn trương ổn định cuộc sống người dân
Ngay khi bão tan, các lực lượng thanh niên, công an, bộ đội… đã có mặt khắp các xã, phường. Hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ được huy động, tập trung chủ yếu về các điểm trường để cùng nhà trường dựng lại mái ngói, bê lại khung cửa để học sinh được trở lại trường sớm nhất. Tại Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú), nhiều phòng học tốc mái, cây cối gãy la liệt. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 cặm cụi dọn dẹp từng đống đổ nát, trồng lại cây xanh. Thiếu tá Phan Trọng Nghĩa – Phó Trung đoàn trưởng cho biết: “Chúng tôi chia thành ba tổ cơ động đến những trường hư hỏng nặng nhất. Nỗ lực hoàn tất công việc sớm nhất để kịp thời sang hỗ trợ địa bàn khác”.
Ở xã Lộc Hà, gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng bộ đội biên phòng tất bật sửa sang Trường Mầm non Lộc Hà. Hiệu trưởng nhà trường, bà Trần Thị Thủy xúc động: “Toàn bộ dãy nhà cấp 4 tốc mái, đồ dùng học tập hư hỏng. Các chú bộ đội có mặt kịp thời, giúp chúng tôi dọn dẹp, sửa chữa. Hình ảnh ấy tiếp thêm niềm tin để các cháu sớm được đến trường”.



Tại Trường Mầm non xã Kỳ Khang, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân địa phương thu dọn mái tôn, bàn ghế, thiết bị ngổn ngang. Lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo vừa khắc phục trong doanh trại, vừa hỗ trợ dân khắc phục hậu quả. Đại tá Nguyễn Thái Hà – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trước mắt, chúng tôi ưu tiên trường học để các em sớm trở lại lớp. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”.
Cùng với đó, lực lượng công an, dân quân, đoàn thể, phụ huynh và giáo viên cũng đồng lòng chung sức để khắc phục hậu quả thiên tai. Bà Tống Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà cho biết: “Ngay khi bão đi qua, toàn thể giáo viên đã vào cuộc dọn dẹp. Ưu tiên số một là khôi phục cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh từ điện, nước đến môi trường xung quanh”. Đến ngày 1-10, nhiều trường học đã kịp mở cửa trở lại, nhưng còn 143 cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng chưa thể hoạt động. Tại xã Thạch Khê, ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã thở dài: “Mới chỉ có 330 học sinh Trường Tiểu học Thạch Hải đi học trở lại. Các trường còn lại thiệt hại quá nặng. Chúng tôi đang tiếp tục huy động lực lượng, đặc biệt xử lý mái tôn, bê tông bị sập đổ”.
| Trong bối cảnh ngân sách địa phương hạn hẹp, Hà Tĩnh đã gửi đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, ưu tiên hiện đại hóa hồ Kẻ Gỗ. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; hỗ trợ 560 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 130 hồ chứa xuống cấp; 1.100 tỷ đồng để gia cố hệ thống đê xung yếu; và 1.050 tỷ đồng để khắc phục trường học, y tế, giao thông, thủy lợi. |
Ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh có 412 cơ sở giáo dục bị thiệt hại với tổng giá trị ước tính gần 429 tỷ đồng. Bậc mầm non, tiểu học, THCS có 359 trường với thiệt hại khoảng 396 tỷ đồng. Hàng nghìn học sinh lâm vào cảnh thiếu bàn ghế, sách vở, thiết bị học tập. Ngành giáo dục yêu cầu các trường nhanh chóng rà soát, đề xuất khắc phục các hạng mục cấp thiết, đồng thời đưa ra phương án tạm thời bố trí tổ chức dạy học ở các cơ sở mượn để đảm bảo chương trình cho học sinh.
Bão số 10 đi qua, để lại hậu quả nặng nề với con số thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng cũng khơi dậy sức mạnh đoàn kết. Những mái trường tốc mái nay đã có bàn tay bộ đội và người dân dựng lại với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)