Thầy trò TP.HCM bằng nhiều hành động thiết thực đã nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” gửi về đồng bào miền Bắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm, nghĩa tình sẻ chia, đùm bọc.

Chỉ trong một thời gian ngắn phát động đợt quyên góp trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh cùng ủng hộ chung tay vì đồng bào vùng bão lũ, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã nhận được số tiền trên 58,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được nhà trường gửi đến UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên TP.HCM minh bạch, kịp thời, để lan tỏa yêu thương đến đúng nơi cần nhất.
Cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những phần đóng góp của thầy trò nhà trường tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của mỗi học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường gửi về đồng bào miền Bắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ. Thầy trò nhà trường hy vọng, mỗi tấm lòng sẻ chia chính là ngọn lửa ấm, giúp các bạn nhỏ vùng bão thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm trở lại trường lớp.
“Những bàn tay nhỏ cùng gửi yêu thương” là hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Trường Mầm non Bến Thành, phường Bến Thành thực hiện. Với hoạt động này các cô giáo đã giúp trẻ hiểu về tinh thần sẻ chia thông qua những video clip xúc động về cuộc sống của người dân vùng lũ. Các bé hào hứng vẽ tranh, hát những bài hát về yêu thương và đoàn kết, gieo những hạt mầm nhân ái đầu đời. Bên cạnh đó, phụ huynh các lớp đã đồng lòng tham gia quyên góp, cùng chung tay với nhà trường lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương – Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết, kết quả, qua đợt quyên góp, các nhóm lớp đã nhận được sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đóng góp 1 ngày lương để gửi về UBMTTQ Việt Nam phường Bến Thành, chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ, với tổng số tiền trên 37,1 triệu đồng.
“Những tấm lòng yêu thương ấy không chỉ mang đến sự ấm áp cho người dân vùng lũ, mà còn gieo vào trẻ bài học quý giá về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình người. Thông qua các hoạt động như vẽ tranh, viết những nét chữ nhắn gửi bạn bè vùng bão lũ với sự hỗ trợ, hướng dẫn của giáo viên, nhà trường lồng ghép giáo dục cho trẻ bài học yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đầy ý nghĩa…” – cô Phương cho hay.

Thầy trò Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM cũng vừa trao gửi những phần quà nhỏ yêu thương đến đồng bào vùng bão lũ, với số tiền gần 50 triệu đồng.
Thầy Hà Thanh Hải – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trong cuộc vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhân dân Cuba và quỹ học bổng cho học sinh nghèo, thầy trò nhà trường đã cùng chung tay quyên góp được gần 120 triệu đồng. Đây là tình cảm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh toàn trường, cùng góp mỗi người một chút để gửi về đồng bào khó khăn.
Thầy Hải bày tỏ: Trong các đợt quyên góp, các em học sinh đã chia sẻ những phần tiền ăn sáng của mình gửi đến bạn bè vùng bão lũ, với mong muốn các bạn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống, trở lại trường học. Thông qua hoạt động, nhà trường giáo dục học sinh về tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, sẻ chia. Đây cũng là hành động thiết thực để thầy trò nhà trường cùng nhau kiến tạo xây dựng trường học hạnh phúc.
Tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy cũng được cô trò Trường Tiểu học Lê Công Phép, phường An Lạc cùng nhau thực hiện bằng hành động thiết thực cùng quyên góp ủng hộ đồng bào chịu nhiều thiệt hại do bão, lũ gây ra. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, Ban vận động cứu trợ trường đã tiếp nhận số tiền gần 63 triệu đồng – là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh toàn trường, cùng hướng về đồng bào vùng khó khăn. Với mong muốn nguồn lực nhỏ bé có thể san sẻ phần nào mất mát về tinh thần, vật chất của đồng bào miền Bắc đang oằn mình trước thiên tai khắc nghiệt, sớm khắc phục thiệt hại, trở về cuộc sống thường nhật.
Tinh thần tương thân tương ái, bầu ơi thương lấy bí cùng lại được thầy trò Trường Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn, phường Phú Lâm triển khai đầy xúc động. Học sinh nhà trường với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các em đã gửi tặng đến bạn bè miền Bắc xa xôi đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ những thùng mì gói, tập trắng, gạo, quần áo cũ giặt sạch… Nhiều bạn chia sẻ phần ăn sáng của mình để gửi đến bạn bè khó khăn. Mỗi phần quà nhỏ đi cùng với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương, là tình cảm của học sinh miền Nam gửi đến đồng bào, bạn bè miền Bắc vượt qua khó khăn.
Theo Ban Giám hiệu nhà trường, qua hoạt động mang nhiều ý nghĩa khi giúp học sinh hiểu rõ mục đích tốt đẹp của việc quyên góp, từ đó đóng góp tấm lòng một cách chân thành nhất đến đồng bào vùng bão, lũ.
Trong khi đó, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh lại phát động phong trào “Heo đất yêu thương” hưởng ứng hoạt động “Bầu ơi thương lấy bí cùng nhằm quyên góp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Phong trào “Heo đất yêu thương” giúp học sinh hình thành thói quen tiết kiệm, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương từ những việc nhỏ mỗi ngày. Mỗi chú heo đất xinh xắn là biểu tượng của lòng nhân ái, gửi gắm tình cảm đến bạn bè và người dân vùng bão lũ. Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân tương ái” của thầy và trò nhà trường. Mỗi sự đóng góp là lời động viên chân thành, tiếp thêm nghị lực giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tại Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại được thắp lên bằng hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Từng phong bì nhỏ, từng món quà góp sức dần đầy lên trên bàn quyên góp – như cách mà tình thương được lan tỏa lặng lẽ nhưng mạnh mẽ giữa sân trường rợp bóng cây xanh. Hiệu trưởng nhà trường – thầy Dương Hữu Đức – chia sẻ rằng hoạt động quyên góp lần này không chỉ là một đợt vận động ủng hộ, mà còn là bài học thực tế về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. “Những hình ảnh về cơn bão số 10 khiến ai cũng xót xa. Với tinh thần tương thân tương ái, tập thể sư phạm nhà trường đã kêu gọi toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Chúng tôi muốn các em học sinh không chỉ biết cảm thương, mà còn biết hành động. Mỗi món quà, dù nhỏ, đều là kết tinh của tình yêu thương, là bài học sống động về sự sẻ chia trong cuộc sống” – thầy Đức nói.
Theo thầy, việc dạy học không chỉ dừng lại ở tri thức trong sách vở. Những giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng và lòng trắc ẩn mới chính là điều cần được nuôi dưỡng. Và hoạt động thiện nguyện này, ở một nghĩa nào đó, là “giờ học làm người” quý giá nhất mà thầy trò cùng trải qua.
Khương Yến

Bình luận (0)