Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chở bình yên bên bờ cửa Lở

Tạp Chí Giáo Dục

T khi nhng ngưi lính biên phòng v “cm cht” ca L hơn mt tháng qua, bến đò nh ni bến phà Bình Trung vi Xuân M (xã đo Tam Hi, TP.Đà Nng) sinh đng hơn nhp sng thưng ngày. Mi chuyến đò qua sông không ch đưa ngưi dân sang b bên kia mà còn ch theo ân tình ca ngưi lính canh bin gia mùa gió chưng.

Những chuyến đò giữ bình yên đôi bờ cửa lở Bình Trung – Xuân Mỹ

Sm mai bến phà Bình Trung

Tầm 4 giờ 30 sáng, căn phòng nhỏ của Trạm kiểm soát biên phòng Bến Lở (thuộc Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng) bật sáng. Thiếu tá Bùi Văn Quy và Thiếu tá Lương Văn Minh nhóm bếp, chuẩn bị bữa sáng; ngoài bến, Thiếu tá Mai Văn Thịnh cùng Trung úy Nguyễn Văn Thủy lặng lẽ kiểm tra máy, dây neo và áo phao trên chiếc xuồng BP 43-0701. Mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo để đúng 6 giờ, con xuồng có thể bắt đầu chuyến đầu tiên đưa người dân qua sông. Công việc đưa đò vốn chẳng nằm trong nhiệm vụ thường ngày của họ. Nhưng đầu tháng 9 vừa rồi, khi chiếc phà dân sinh Bình Trung – Xuân Mỹ đến kỳ đại tu, chính quyền xã Tam Hải đã gửi công văn đề nghị bộ đội biên phòng thành phố hỗ trợ phương tiện thay thế để người dân, học sinh và cán bộ qua lại thuận tiện. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Hải đội 2 lập tức cử tổ công tác về bến Lở đảm nhận nhiệm vụ. “Khi người dân cần thì mình sẵn sàng hỗ trợ. Dù công việc nhiều nhưng được góp sức để cuộc sống bà con không bị gián đoạn, ai cũng thấy vui”, Thiếu tá Bùi Văn Quy nói.

Từ đó, mỗi ngày, chiếc xuồng BP 43-0701 đều đều nối nhịp đôi bờ theo bốn khung giờ, từ 6-8 giờ, 11-12 giờ, 13-14 giờ và 17-19 giờ chiều. Tiếng máy nổ quen thuộc vang lên giữa mênh mang cửa Lở, xua tan cái lạnh buổi sớm và mang theo niềm tin yên bình cho người dân đảo nhỏ. Thiếu tá Bùi Văn Quy cho biết, thực ra đây không phải lần đầu tiên Hải đội 2 đảm nhiệm việc này. Cuối năm 2024, đơn vị từng hai lần thực hiện nhiệm vụ tương tự vào tháng 11 và tháng 12-2024 kéo dài sang tháng 1-2025, xuồng BP 43-0701 đã chở 5.015 lượt người qua lại giữa Tam Hải – Tam Quang và gần 1.900 lượt người qua tuyến Bình Trung – Xuân Mỹ.

Gi bình yên gia đôi b

Quán nước ven bến Xuân Mỹ từ ngày có bộ đội về bỗng đông vui hẳn. Tiếng chuyện trò rộn rã hòa vào tiếng sóng vỗ và tiếng máy nổ đều đều của chiếc xuồng biên phòng. Ông Ngô Văn Hùng (50 tuổi, thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) chậm rãi kể: “Cửa Lở là nơi sông Trường Giang đổ ra biển, năm nào cũng bị xâm thực. Trước tôi ở bên Bình Trung nhưng nhà bị trôi do sạt lở nên chuyển qua đây. Ở Tam Hải lâu rồi, tôi thấy bộ đội biên phòng giúp dân nhiều lắm. Nay các anh lại đưa đò cho các cháu đi học, người dân đi làm, ai cũng mừng và biết ơn. Có các anh, dân mình yên tâm lắm”.

Không chỉ là người lái đò, các chiến sĩ Hải đội 2 còn là điểm tựa của dân đảo giúp sửa mái nhà sau bão, tặng áo phao, phát quà Tết cho học sinh nghèo, cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự vùng cửa biển. Giữa sóng nước mặn mòi, tình quân dân được vun đầy như con nước mỗi ngày dâng lên, đầy ắp yêu thương. Vui nhất vẫn là những chuyến chở học sinh qua sông. Lũ trẻ ríu rít trên bến Bình Trung, áo trắng, khăn quàng đỏ nổi bật giữa buổi sớm. Em Nguyễn Hồng Hạnh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tam Hải chia sẻ: “Em rất vui và yên tâm khi được qua sông trên xuồng của các chú bộ đội. Các chú vừa chèo xuồng vừa hướng dẫn thêm các kỹ năng phòng chống đuối nước rất bổ ích”.

Những ngày mưa gió, công việc càng thêm vất vả. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 phối hợp dân quân địa phương túc trực, giữ an toàn tuyệt đối cho người qua sông. Thiếu tá Quy nói: “Nhìn bọn nhỏ vui, học hành đều đặn là thấy bao mệt nhọc tan biến. Dân cần đi khám bệnh, học sinh lỡ chuyến, chúng tôi sẵn sàng chạy thêm, miễn sao không ai bị lỡ việc”. Giữa mênh mông cửa Lở, mỗi chuyến đò vẫn lặng lẽ chở người qua sông, chở bình yên về đảo. Và đâu đó, trong tiếng máy nổ hòa cùng tiếng sóng, có cả nhịp tim của những người lính biên phòng, những “người lái đò” không chỉ đưa người qua con nước lớn mà còn gìn giữ niềm tin và tình nghĩa giữa quân với dân, giữa người với biển.

Ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: “Chiếc phà tuyến Bình Trung – Xuân Mỹ được đưa vào hoạt động đã hơn 10 năm. Nay đến kỳ đăng kiểm nên tạm dừng. Để giúp dân không bị gián đoạn việc học, việc làm, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ phương tiện, nhân lực. Nghĩa cử ấy khiến chính quyền và nhân dân rất cảm kích”.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết: “Ngay khi nhận được công văn của UBND TP.Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện đưa đón học sinh và nhân dân qua lại giữa thôn Bình Trung và Xuân Mỹ, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo Hải đội 2 nhanh chóng triển khai. Dù công việc cuối năm rất nhiều nhưng tinh thần của người lính biên phòng là luôn vì nhân dân phục vụ, không để việc học tập, đi lại của bà con bị gián đoạn”.

Hin Lương

Bình luận (0)