Từ năm học 2022-2023 đến nay, đều đặn mỗi quý một lần, Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM lại tổ chức phiên chợ “không đồng” chăm lo cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đến với phiên chợ đặc biệt, người mua không chỉ nhận về những vật dụng thiết yếu như quần áo, giày dép, sách tập, đồ chơi, gấu bông mà còn nhận về sự sẻ chia, ấm áp, nghĩa tình.

Bên cạnh chợ phiên “không đồng”, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh Trường THPT Tạ Quang Bửu còn chung tay nấu các suất ăn gửi đến người dân khó khăn.
Phiên chợ “không đồng” quý 3, năm 2025 vừa được Trường THPT Tạ Quang Bửu tổ chức vào cuối tuần qua rất đông vui, nhộn nhịp. Chợ phiên họp ngay trước cổng trường, bà con đến lựa quần áo, giày dép, sách tập… vui như Tết.
Phấn khởi khi lựa được những bộ quần áo ưng ý cho gia đình tại chợ phiên “không đồng”, bà Trần Thị Thơm, ngụ phường Bình Đông vui vẻ cho biết bà là khách quen của chợ phiên. Mỗi năm chợ họp 4 phiên thì phiên nào bà cũng ngóng chờ để tham gia.

“Phiên chợ không đồng được Trường THPT Tạ Quang Bửu tổ chức khi thì quần áo, dịp đầu năm học thì có thêm nhiều sách tập, gần Tết thì có thêm nhu yếu phẩm… giúp bà con khó khăn trên địa bàn phường phần nào bớt lo toan. Bà con ai cũng rất phấn khởi, vui vẻ, rất trân quý tình cảm của thầy cô, học sinh nhà trường” – bà Thơm rưng rưng.
Khệ nệ ôm chú gấu bông to đùng nhận từ phiên chợ, bé Hoàng Anh hớn hở khoe với mẹ. Chị Nguyễn Hương (mẹ bé Hoàng Anh) cũng vui không kém khi chợ phiên lần này chị chọn được nhiều quần áo đẹp, còn mới tinh.
“Gia đình khó khăn, sự chia sẻ của nhà trường là niềm động viên, hỗ trợ rất lớn. Ngoài nhận quần áo, vật dụng, tôi cũng nhận thêm những phần ăn trưa miễn phí đầy ý nghĩa của thầy cô” – chị Hương bày tỏ.
Cô Trần Thị Bích – Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu cho biết, phiên chợ “không đồng” được nhà trường bắt đầu tổ chức từ năm học 2022-2023, một năm 4 lần họp vào mỗi quý. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi năm chợ phiên đều tổ chức họp, trở thành phiên chợ “đặc biệt” mang tính truyền thống của thầy trò nhà trường, nhận được sự đồng thuận rất cao từ đội ngũ, phụ huynh, học sinh.

Cô Bích phấn khởi: Đã thành thông lệ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh nhà trường đều chủ động đóng góp, ủng hộ các vật dụng gia đình không còn dùng đến nhưng vẫn còn sử dụng được gửi đến cho phiên chợ như quần áo, giày dép, đồ chơi, sách, tập… Bên cạnh đó thầy trò, phụ huynh học sinh của trường còn đóng góp thêm nhu yếu phẩm cần thiết góp trong phiên chợ để gửi đến bà con khó khăn trên địa bàn phường. Đặc biệt là đều đặn chung tay nấu những phần đồ ăn gửi đến bà con.
“Thông qua hoạt động, nhà trường không chỉ muốn giáo dục học sinh về tình yêu thương, sống trách nhiệm, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái mà từ những “phiên chợ không đồng” đã trở thành cầu nối để gắn kết hơn nữa tập thể, đội ngũ nhà trường với phụ huynh học sinh và xã hội. Qua cầu nối đó lan tỏa đi lối sống đẹp, sống cho đi, yêu thương, xây dựng môi trường học đường hạnh phúc… Thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phiên chợ không đồng thêm những năm tiếp theo, để chợ phiên trở thành điểm đến thân thương của bà con khó khăn” – cô Bích nói thêm.
Được biết, đây là công trình Dân vận khéo do Chi bộ Trường THPT Tạ Quang Bửu tổ chức thực hiện. Ban đầu là đảng viên chi bộ tự nguyện đóng góp những suất cơm, phần ăn miễn phí và lan tỏa tinh thần sẻ chia đó đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường…
Đỗ Yến Hoa

Bình luận (0)