Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ở khu phố 5, phường Bình Thạnh (TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kêu gọi lan tỏa tinh thần sống vì nhau, xây dựng thành phố đoàn kết, nghĩa tình và văn minh – nơi mỗi khu phố trở thành điểm tựa của niềm tin và gắn kết cộng đồng.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết từ từng khu phố nhỏ

Ngày 10-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5 trong không khí rộn ràng, ấm áp. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đông đảo người dân địa phương, đại diện các ban ngành, đoàn thể.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tinh thần đại đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh vô tận giúp đất nước vượt qua mọi gian khó, giành thắng lợi trong kháng chiến và kiến tạo một Việt Nam hùng cường, văn minh, nghĩa tình.
Ông nhấn mạnh: “Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù và đang vững bước trên con đường phát triển. Ở TP.HCM, tinh thần ấy thể hiện rõ qua từng khu phố, từng con người – những người luôn biết sống cùng nhau và sống vì nhau”.
Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM là nơi hội tụ của ý chí, sáng tạo và tình người. Mỗi khu dân cư, mỗi con hẻm đều chứa đựng những câu chuyện giản dị mà chan chứa nghĩa tình: người dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh mồ côi hay giúp đỡ người yếu thế. “Chính những việc làm ấy, dù nhỏ bé, đã tạo nên mạch nguồn của sự gắn kết – thứ làm nên bản sắc nghĩa tình của TP này”, ông nói.
Ông bày tỏ xúc động khi nghe người dân kể về những mô hình ý nghĩa đã và đang lan tỏa khắp địa bàn, như phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “15 phút vì thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp”, hay chương trình “Bình dân học vụ số” giúp người lớn tuổi tiếp cận công nghệ. Những sáng kiến đó, theo Bí thư Thành ủy, đã và đang góp phần bồi đắp cho TP.HCM hình ảnh một đô thị nhân văn, biết sẻ chia.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhưng hạnh phúc, theo ông, không chỉ đến từ những công trình lớn, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất – từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi hành động sẻ chia.
Theo ông, tinh thần đoàn kết không phải là khẩu hiệu, mà phải được nuôi dưỡng trong từng hành động nhỏ: một lời hỏi thăm, một cử chỉ giúp đỡ, hay sự đồng lòng giữa các thế hệ. Đó là cách để thành phố trở nên đáng sống hơn – không chỉ vì sự hiện đại, mà vì những sợi dây kết nối vô hình giữa con người với con người.
Chung tay xây dựng khu phố tự quản, nghĩa tình
Trong khuôn khổ ngày hội, khu phố 5 đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực. Các tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và đội thanh niên tình nguyện được thành lập, hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh và thân thiện.

Ban tổ chức cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 50 người cao tuổi, 53 người mắc bệnh nan y, hiểm nghèo, cùng 53 học sinh mồ côi, học giỏi – những hành động thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống tốt đẹp của người dân thành phố. Dịp này, khu phố còn biểu dương 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 3 gương “Người tốt, việc tốt” tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Song song đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và phường đã trao 15 phần quà đại đoàn kết cho các hộ dân; Khu phố 5 tặng thêm 5 phần quà cho các gia đình khó khăn và trao 2 thẻ bảo hiểm y tế cho cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt.
Theo Bí thư Thành ủy, chính những việc làm giản dị như vậy là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết, là nền tảng để xây dựng một đô thị phát triển bền vững, nơi mỗi người dân đều có thể cảm nhận được sự ấm áp và chia sẻ trong cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn là không gian để người dân cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua, cùng chung tay vun đắp cho tương lai. Những khu dân cư đoàn kết, tự quản và nghĩa tình chính là “tế bào” của một TP.HCM hiện đại nhưng vẫn giữ được cốt lõi nhân văn.
Thủy Phạm

Bình luận (0)