Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những quày dừa và tấm lòng của anh Nguyễn Đắc Quý gửi tới người hùng giữa lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Khi nước lũ ở Huế vẫn còn ngập quá đầu gối, từng đoàn người thiện nguyện vẫn miệt mài băng qua cánh đồng, con suối để chuyển hàng cứu trợ. Trong số ấy, có anh Nguyễn Đắc Quý và tình nguyện viên – những thành viên chủ chốt của quỹ Vầng Trăng Khuyết cũng là những người vừa thoát nạn sau vụ lật ghe trong hành trình cứu trợ trước đó.

Thay vì sợ hãi hay lùi bước, họ chọn cách quay lại – không phải để kể công, mà để tri ân. Ngày 2-11, từ chuyến xe cứu trợ xuất phát từ TP.HCM, quỹ Vầng Trăng Khuyết và anh Nguyễn Đắc Quý chuẩn bị một món quà đặc biệt gửi ra Huế gồm những quày dừa tươi ngọt lành và 60 triệu đồng đợt 1 (mã số QUYTRIAN được quyên góp theo mã số QUYTRIAN từ những ngưởi yêu mến Quý và Quỹ Vầng Trăng Khuyết) gửi tới Công an xã Quảng Điền – nơi đã cứu đoàn trong lần gặp nạn.

“Một quày dừa – tưởng đơn giản, nhưng đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các anh – những người hùng của lòng nhân ái” –  anh Quý xúc động nói.

Với họ, dừa không chỉ là thức uống giải khát, mà còn là biểu tượng của sự sống – của miền Nam nghĩa tình gửi ra miền Trung kiên cường. Giữa những ngày cứu hộ căng thẳng, mỗi trái dừa được trao tận tay cán bộ công an, chiến sĩ dân quân như một lời nhắn: “Có người đang nhớ tới các anh, đang biết ơn những điều các anh đang làm”.

Khoảng 60 triệu đồng được dùng để bổ sung xăng dầu, áo phao, đèn pin, dây thừng – những thứ thiết yếu mà lực lượng cứu hộ luôn thiếu trong mùa bão. Không chỉ là vật chất, đó còn là động lực tinh thần để những người ở tuyến đầu thêm kiên cường.

Đây được gọi là “món quà tri ân mặn mà hương dừa” minh chứng rằng lòng tốt có thể bắt đầu từ một biến cố, rồi lớn dần thành hành động lan tỏa.

Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi sau vụ lật ghe, anh Nguyễn Đắc Quý chỉ cười: “Bọn tôi sống được là nhờ người khác cứu. Thì phải làm gì đó để nói lời cảm ơn. Tôi nghĩ đây là hành động thiết thực nhất nhằm tri ân lực lượng Công an xã Quảng Điền”.

Và thế là, giữa mưa gió, những quày dừa tươi ấy đã lên đường, mang theo hương ngọt của miền Nam và ấm áp của lòng người.

Trong bóng tối của lũ dữ, những tấm lòng như thế chính là ánh sáng – nhỏ bé mà kiên cường, khiến người ta vẫn tin vào tình người không bao giờ tắt.

N.A

Bình luận (0)