Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Báo Người Lao Động trao giải hai cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” và “Lòng tốt quanh ta”

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 17-11, Báo Người Lao Động tổ chức lễ tổng kết và trao giải hai cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” lần 4 và “Lòng tốt quanh ta” lần 3, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025). Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo tác giả, nhân vật được phản ánh trong bài dự thi, các nhà giáo, đại biểu ngành giáo dục cùng nhiều đơn vị đồng hành.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của hai cuộc thi “Người Thầy kính yêu” và “Lòng tốt quanh ta

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hai cuộc thi, xem đây là không gian để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt là lòng tri ân dành cho những người làm nghề dạy học. Ông nhìn nhận rằng càng trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, những câu chuyện về lòng tử tế và sự hy sinh cho tri thức càng trở nên cần thiết, giúp định hướng cảm xúc và nuôi dưỡng niềm tin vào điều thiện.

Ông chia sẻ: “Hai cuộc thi năm nay tiếp tục chứng minh rằng những điều tốt đẹp chưa bao giờ vơi. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép của yêu thương, của lòng biết ơn, của khát vọng cống hiến. Chúng tôi tin rằng khi những câu chuyện này được kể ra, được ghi nhận, thì sức lan tỏa của chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do Báo Người Lao Động luôn nỗ lực duy trì và làm mới hai cuộc thi để tiếp tục đồng hành cùng bạn đọc trên hành trình tôn vinh những giá trị nhân văn”.

Ở cuộc thi “Người Thầy kính yêu” lần 4, ban tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm chạm đến chiều sâu cảm xúc. Nổi bật là các câu chuyện về thầy cô bám trường vùng biên, đi hàng chục năm giữa núi rừng để gieo chữ; hay các giáo viên vượt nghịch cảnh – như mất một phần cơ thể, khiếm thị nhưng vẫn kiên trì đứng lớp, trở thành điểm tựa cho học sinh.

Kết quả, cuộc thi trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Những cô giáo TP.HCM bền bỉ chở sách lên non” của tác giả Vân Nhi, ghi lại hành trình mang sách và tri thức đến với học trò vùng cao.

Tác giả Vân Nhi nhận giải nhất cuộc thi “Người Thầy kính yêu” lần 4 tại lễ trao giải ngày 17-11

Cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” lần 3 cũng nhận được hơn 400 bài dự thi, phản ánh sinh động lòng nhân ái trong đời sống. Các nhân vật được tái hiện bằng lối viết chân thật, giàu cảm xúc: từ người phụ nữ đi nhặt và cưu mang trẻ bị bỏ rơi, chàng trai H’Mông gây dựng rừng và phát triển du lịch cộng đồng, đến những người mẹ âm thầm nuôi dạy trẻ tự kỷ… Cuộc thi trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ” của tác giả Nguyễn Duy Hiến, kể về người đàn ông nhiều năm tình nguyện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tác giả Nguyễn Duy Hiến nhận giải nhất cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” lần 3 với tác phẩm “Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ”

Bên cạnh trao thưởng cho tác giả, Báo Người Lao Động còn vinh danh các nhân vật xuất hiện trong loạt tác phẩm. Đây là những tấm gương thật được cộng đồng trân trọng: giáo viên vùng cao, người làm thiện nguyện, nhà giáo vượt khó, chuyên gia hỗ trợ cộng đồng… Sự xuất hiện và chia sẻ của họ tại buổi lễ góp phần tạo nên không khí ấm áp, giàu giá trị lan tỏa.

Lễ trao giải khép lại bằng hoạt động phát động mùa thi mới, kỳ vọng tiếp tục thu hút thêm nhiều câu chuyện đẹp để nuôi dưỡng tinh thần nhân văn trong xã hội. Những trang viết được tôn vinh trong hai cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc nhận giải, mà sẽ tiếp tục sống trong lòng bạn đọc như những minh chứng bền bỉ về lòng tốt và sự cống hiến thầm lặng của người thầy trong hành trình trồng người.

Thủy Phạm

Bình luận (0)