Hội nhậpGiáo dục phát triển

Thắp lên những bài học biết ơn từ hoạt động tri ân 20-11

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-11, sân Trường THCS và THPT Hoa Sen (khu vực Thủ Đức cũ) trở nên rộn ràng và ấm áp khi hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tham dự hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Không chỉ là dịp tri ân thầy cô, chương trình còn là điểm kết của chuỗi hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa mà nhà trường tổ chức suốt nhiều tuần qua.

Quỹ học bổng Hoa Sen đã tiếp sức cho nhiều học sinh 

Nổi bật trong chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” là những tiểu phẩm “Biết ơn thầy cô” do chính học sinh dàn dựng và biểu diễn. Dù thời gian tập luyện không nhiều, các em – những “diễn viên” không chuyên – vẫn thể hiện trọn vẹn nội dung tôn sư trọng đạo, khiến thầy cô và phụ huynh nhiều lần xúc động. Các kịch bản đều do học sinh tự soạn, sau đó nhờ giáo viên góp ý để hoàn thiện. Đội văn nghệ tận dụng giờ nội trú để tập luyện, cố gắng hoàn tất từng chi tiết nhỏ trong tiết mục của mình.

Em Phạm Thanh Như, học sinh khối 6, cũng bày tỏ: “Món quà ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô là chúng em ngoan ngoãn, cố gắng học tập và vâng lời thầy cô, cha mẹ”.

Còn ông Phạm Thanh Khiết – phó ban đại diện cha mẹ học sinh (cơ sở 2) nhận định: “Lễ kỷ niệm 20-11 nào cũng mang giá trị giáo dục rất lớn. Các em không chỉ biết ơn thầy cô mà còn học cách yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ nhau. Chúng tôi thấy con mình thật sự may mắn khi học ở môi trường này”.

Trước ngày lễ một tuần, Trường THCS và THPT Hoa Sen đã trao học bổng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt, với tổng kinh phí 225 triệu đồng. Đáng chú ý, hai học sinh khối 12 là Nghiêm Hải Yến và Trần Nguyễn Ngọc Hân nhận học bổng toàn phần, trị giá 50 triệu đồng mỗi suất.

Đây là hoạt động đánh dấu gần một năm quỹ học bổng Hoa Sen đi vào hoạt động. Từ khi thành lập, quỹ đã hỗ trợ hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, kể cả những em không học tại trường Hoa Sen. Tính nhân văn của chương trình nằm ở chỗ không giới hạn đối tượng thụ hưởng; nhiều phụ huynh, học sinh và các nhà hảo tâm bên ngoài trường vẫn tự nguyện đóng góp để “góp gió thành bão”.

Không khí ấm áp tại sân trường trong lễ kỷ niệm 20-11 với sự tham dự của hơn 1.000 giáo viên, học sinh và phụ huynh

Mới đây, nhà trường cũng gửi gần 87 triệu đồng đến UBMTTQVN phường Tăng Nhơn Phú để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Khoản đóng góp được hình thành từ sự chung tay của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Mỗi đợt vận động là một dịp để nhà trường giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho học sinh – những bài học không có trong sách giáo khoa nhưng vô cùng ý nghĩa.

Nhiều học sinh đã xin phép cha mẹ “mổ” heo đất sớm hơn để góp vào chương trình, thể hiện tấm lòng sẻ chia của mình. Nhà trường cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho học sinh khó khăn từ rất sớm, với mong muốn không em nào bị bỏ lại phía sau.

Từ những hoạt động thấm đẫm tình người, Trường Hoa Sen tiếp tục gieo những “hạt giống tâm hồn”, nuôi dưỡng lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Sau lễ kỷ niệm 20-11 và buổi tọa đàm “Giáo dục Hoa Sen, niềm tin và khát vọng”, thạc sĩ Lê Văn Hồng – Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng hệ thống giáo dục Hoa Sen đúc kết: “Mục tiêu của nhà trường không chỉ là dạy tốt, học tốt mà còn chú trọng rèn luyện nhân cách. Tiên học lễ, hậu học văn; chúng tôi mong muốn đào tạo những học sinh có đức tính tốt, có ích cho xã hội”.

Mô hình “trường học hạnh phúc – thân thiện – nhân văn” mà nhà trường hướng đến ngày càng lan tỏa, nhờ sự đồng lòng của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)