Ngày 21-11, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (HTGĐLSVN) phối hợp cùng Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và thân nhân đã tổ chức Lễ cất bốc, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thường về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Liệt sĩ Nguyễn Đình Thường sinh năm 1958, quê quán Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Ông anh dũng hy sinh ngày 17-3-1978 trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Cường – đại diện Hội HTGĐLSVN phía Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đình Thường. Ông nhấn mạnh sự cống hiến của liệt sĩ đã góp phần hun đúc truyền thống bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, độc lập dân tộc.
Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, gia đình mới nhận được thông tin chính xác về nơi an táng của liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Buổi lễ cất bốc diễn ra trong không khí trang nghiêm, với đầy đủ nghi thức truyền thống trước khi hài cốt liệt sĩ được đưa ra Sân bay Tân Sơn Nhất để trở về quê hương.
Đại diện gia đình, anh Nguyễn Thành Luân – cháu liệt sĩ xúc động cho biết việc tìm được mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Thường là tâm nguyện kéo dài gần nửa thế kỷ của cả gia đình.
Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Từ ngày bác hy sinh, gia đình luôn mong ước biết được nơi bác đang yên nghỉ để đón bác trở về. Hôm nay, nhờ sự hỗ trợ của Hội HTGĐLSVN và các cơ quan chức năng, gia đình chúng tôi mới có thể hoàn thành điều thiêng liêng ấy. Đây là khoảnh khắc mà cả gia đình đã chờ đợi suốt 47 năm”.

Anh Luân cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, hội viên và tình nguyện viên của Hội HTGĐLSVN phía Nam đã hỗ trợ gia đình chuẩn bị thủ tục, phương tiện, đồng hành trong suốt quá trình cất bốc – di chuyển hài cốt.
“Không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn sâu sắc. Nhờ sự tận tâm của quý cô bác, anh chị mà gia đình tôi có thể đưa bác trở về đất mẹ an nghỉ thanh thản”, anh bày tỏ.
Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thường hiện đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, trong sự trân trọng, biết ơn của gia đình và các đơn vị tham dự.
Thủy Phạm

Bình luận (0)