Những ngày này, khi cả nước đang cùng chung tay hướng về miền Trung ruột thịt – nơi đồng bào đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi bão lũ thì các trường học tại TP.HCM cũng rộn ràng, ăm ắp yêu thương từ thầy trò, góp gom gửi về miền Trung…

Những chuyến xe nối dài của phụ huynh học sinh thành phố chở từng thùng mì, thùng sữa, bịch gạo, chai nước… gửi đến bà con miền Trung. Học sinh từ mầm non, tiểu học cho đến bậc học lớn hơn đều sẵn sàng san sẻ phần ăn sáng của mình, phần tiền dành dụm của mình gửi đến bạn bè miền Trung… Tất cả với niềm gửi gắm bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Giáo dục học sinh những bài học lớn về sự sẻ chia, yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào thông qua những hoạt động, chương trình giáo dục đầy ý nghĩa là nội dung đang được ngành GD-ĐT TP.HCM hết sức chú trọng, trong nỗ lực đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm với cộng đồng.
Toàn ngành giáo dục TP.HCM cùng hướng về miền Trung
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, bằng nhiều hành động thiết thực, những ngày qua, cả ngành GD-ĐT TP.HCM đã cùng chung tay góp sức, hướng về đồng bào miền Trung. Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, tập, bút, cặp sách… từ phía các nhà trường cứ thế nối dài chở theo cả những yêu thương của thầy, trò TP.HCM gửi đồng bà con miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những buổi phát động quyên góp diễn ra ở khắp các nhà trường, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.
Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Thủ Đức, TP.HCM, đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung được nhà trường triển khai kéo dài trong suốt một tuần, được phụ huynh học sinh và thầy cô cùng hưởng ứng nhiệt tình. Bên cạnh ủng hộ tiền, các em học sinh còn quyên góp những thùng mì tôm, sữa, tập, bút, cặp sách… để gửi tặng bạn bè nơi vùng lũ, với mong muốn các bạn sớm được trở lại trường học.
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái của toàn ngành, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố khẩn trương tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung với mức vận động tối thiểu 1 ngày lương.

Ông cũng đồng thời viết thư, tha thiết kêu gọi toàn thể các cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhân viên, cùng các em học sinh trong toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần cao đẹp nghĩa tình, tiếp tục chung tay đóng góp, sẻ chia khó khăn với đồng bào tại miền Trung bị thiên tai. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, sẽ góp phần động viên đồng bào vượt qua những mất mát, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất; cũng là vì các em học sinh đang chịu nhiều thiệt thòi trong tâm lũ, để các em nhanh chóng được đến trường, không gián đoạn thời gian học tập.
Những bài học lớn từ hành động nhỏ
Cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM cho hay, chỉ trong vòng 1 ngày phát động, nhà trường đã nhận được hơn 111 triệu đồng đóng góp gửi đến đồng bào miền Trung từ sự hưởng ứng rất tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh toàn trường. Nhiều học sinh chuẩn bị sẵn những bì thư nhỏ từ nhà, bỏ phần tiền ăn sáng của mình vào để gửi về miền Trung, nhiều em còn ghi cả những lời nhắn như “miền Trung ơi cố lên” hay “các bạn ơi cố lên” lên bì thư…
“Không chỉ là một hoạt động vì cộng đồng, hoạt động quyên góp hướng về đồng bào miền Trung còn là buổi học dạy học sinh về những bài học lớn – bài học của tình yêu thương, chia sẻ, lá lành đùm lá rách, về nghĩa đồng bào. Trong buổi phát động, nhà trường cũng chia sẻ cho các em về ý nghĩa của hoạt động quyên góp. Các em đóng góp tùy trong khả năng của mình. Khi sẵn sàng san sẻ với bạn bè khó khăn, đồng bào còn gian khó, các em sẽ hiểu hơn về giá trị của tình yêu thương, sống có trách nhiệm, vì mọi người xung quanh. Từ đó, các em sẽ ý thức hơn trong việc học, trong các mối quan hệ, trân trọng hơn cuộc sống của mình…” – cô Đỗ Ngọc Chi chia sẻ.
Chuyến xe nghĩa tình của thầy trò, phụ huynh, học sinh và mạnh thường quân của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM mang hơn 30 tấn quà đến với học sinh và bà con vùng lũ Phú Yên cũ. Mỗi cuốn vở, mỗi chiếc cặp, ba lô, sách giáo khoa, giày dép, mỗi phần nhu yếu phẩm được trao đi đều chứa đựng tấm lòng, tình người và niềm hy vọng thầy trò nhà trường gửi gắm đến những gia đình đang gặp khó khăn sau thiên tai, mong những em học sinh vùng lũ sớm được cắp sách trở lại trường học.
Bên cạnh nhu yếu phẩm, nối dài yêu thương, chia sẻ, đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung của trường cũng nhận được hơn 103 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của thầy trò nhà trương. Toàn bộ số tiền được nhà trường chuyển đến Sở GD-ĐT TP.HCM và Ủy ban MTTQVN phường Tân Thuận để sớm chuyển đến đồng bào miền Trung bộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Thầy Hà Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định chia sẻ, giáo dục học sinh hướng về cộng đồng là nội dung giáo dục được nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh, song song với giáo dục học sinh kiến thức văn hóa. Thông qua mỗi đợt phát động quyên góp, học sinh nhà trường lại thêm hiểu về tình yêu thương, học thêm những bài học về sự sẻ chia.
“Cùng với kiến thức mà thầy cô dạy thì chính những giá trị học được từ những bài học lớn về sự sẻ chia, tình yêu thương sẽ nuôi dưỡng các em trở thành những công dân tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng…” – thầy Hải nhấn mạnh.
Tương tự, thầy Phan Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM vui mừng cho hay, đợt phát động quyên góp của trường hướng về đồng bào miền Trung vừa diễn ra đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Ngoài tiền quyên góp, nhà trường còn nhận được nhiều hiện vật mà phụ huynh học sinh đóng góp như sữa, bánh, tập trắng, quần áo cũ… Đi cùng với đó là hàng chục lá thư được học sinh viết gửi tặng đến bạn bè vùng lũ, như những cái ôm, những lời động viên, nhắn nhủ gửi đến bạn bè trong gian khó.
“Thông qua hoạt động quyên góp, nhà trường mong muốn giáo dục học sinh về tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, hướng tới cộng đồng một cách thiết thực nhất. Trước khi đợt quyên góp diễn ra, hiệu trưởng sinh hoạt với học sinh toàn trường về tình cảnh của bà con và bạn bè các em nơi vùng lũ miền Trung, nhiều học sinh đã rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh bạn bè mình không còn nhà cửa, mọi thứ ngập sâu trong nước, không có cả quần áo để mặc, không biết khi nào mới được trở lại trường học. Chính vì vậy mà các em đã gửi cả những bức thư động viên đến bạn bè. Thông qua hoạt động quyên góp, nhà trường lồng ghép việc giáo dục học sinh những bài học về tình yêu thương, về tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, hướng học sinh đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống” – thầy Tuấn bày tỏ.
Đỗ Yến Hoa

Bình luận (0)