Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Nỗ lực “trả lại tên” cho lòng đường, vỉa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Tình trng ln chiếm lòng đưng, va hè ti TP.HCM đ kinh doanh, buôn bán không ch gây mt m quan đô th mà còn nh hưng đến tình hình giao thông. Tuy nhiên vic chính quyn đa phương ra quân lp li trt t lòng l đưng, va hè cũng ch như “bt cóc b dĩa”, cơ quan chc năng đi ri thì ngưi dân li ln chiếm. Theo đó, mi đây UBND TP.HCM đã yêu cu ch tch các phưng, xã, đc khu chu trách nhim nếu đ va hè, lòng đưng b ln chiếm…

Người dân bày hàng ra đường Tân Mỹ để bán 

Lòng đưng, va hè hay là ch?

Lâu nay lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM từ nội thành ra ngoại thành, từ đường lớn tới đường nhỏ đều biến thành… chợ. Người ta lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh khiến cho bộ mặt thành phố vô cùng nhếch nhác và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Khu vực quận 1 (cũ) vốn có rất đông khách du lịch là người nước ngoài. Và họ thường phải vất vả mỗi khi di chuyển trên các vỉa hè. Có những vỉa hè rộng tới 3 mét cũng không có chỗ cho người đi bộ. Người đi bộ thường phải len lỏi lách qua hàng quán, bàn ghế, xe máy để đi…

Với những con đường vỉa hè nhỏ (hơn 1 mét), phần lớn người đi bộ “bị đẩy” xuống đường. “Tôi đã bị mấy người lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán chửi té tát chỉ vì đi bộ trên vỉa hè và vô tình đụng vào đồ của họ. Vỉa hè là của người đi bộ mà nhiều trường hợp chiếm dụng coi như là nhà mình. Thật sự tôi rất bức xúc. Có hôm dẫn cháu (học mẫu giáo) đi học, hai bà cháu phải len lỏi giữa dòng xe ken đặc dưới lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ nào hở…”, bà Thanh Thúy (đường Lê Văn Lương, quận 7 cũ) bức xúc.

Chị Thu Oanh – nhà ở đường Phạm Hữu Lầu, P.Tân Mỹ – chia sẻ: “Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán ở khu vực này rất nghiêm trọng. Vỉa hè hầu như không còn chỗ cho người đi bộ, lòng đường thì bị các xe đẩy chiếm dụng để buôn bán. Thời gian trước, hầu như ngày nào cũng có lực lượng quản lý trật tự đô thị của quận 7 (cũ) đi “dẹp loạn”. Cứ mỗi lần lực lượng trật tự đô thị xuất hiện là những người lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lại dáo dác ôm hàng chạy. Nhờ vậy mà đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên nhiều tháng nay, tôi không còn thấy bóng dáng lực lượng quản lý trật tự đô thị nữa. Hậu quả là nhiều người ngang nhiên bành trướng ra lòng, lề đường để buôn bán. Đường Phạm Hữu Lầu là đường nhỏ nhưng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lại rất đông, nhất là vào buổi sáng và chiều (khu vực này có 2 trường học). Vì vậy mà đường luôn luôn kẹt, xe máy đi thì ô tô phải dừng để nhường đường; ô tô chạy thì xe máy phải đứng nép vào trong. Nhiều người bức xúc lắm nhưng không thể làm gì vì lên tiếng thì ngay lập tức bị những người buôn bán chửi…”.

Người dân lấn chiếm lòng đường Nguyễn Lương Bằng để buôn bán

Chị Đan Châu (Nhà Bè) cho biết: “Mỗi ngày đi làm tôi đều đi qua các con đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Tân Mỹ, Nguyễn Thị Thập, Tân Vĩnh, Cách Mạng Tháng 8… dù là đường lớn hay đường nhỏ, đường có vỉa hè rộng hay hẹp thì đều không còn vỉa hè cho người đi bộ. Nhiều tuyến đường, lòng đường còn bị chiếm dụng, nhất là đường Tân Mỹ (khu vực chợ Tân Mỹ (quận 7 cũ) – hầu như sáng nào người ta cũng ngồi ra đường để buôn bán. Tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Điều đáng buồn là lâu lắm rồi tôi không còn thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này…”.

Ch tch phưng, xã phi chu trách nhim

Trước đây, TP.HCM (cũ) có đội quản lý trật tự đô thị thuộc UBND quận, huyện. Theo quy định của UBND TP, đội quản lý trật tự đô thị có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND quận, huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường lòng lề đường, nơi công cộng… Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, cấp quận, huyện tại TP.HCM chấm dứt hoạt động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội quản lý trật tự đô thị không còn.

Do vắng bóng lực lượng quản lý trật tự đô thị trong một thời gian dài nên tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP càng trở nên nghiêm trọng. Để “trả lại tên” cho lòng lề đường, vỉa hè, mới đây UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu và công an cấp xã phải rà soát các trường hợp dùng vỉa hè đã được cấp phép trước đây, đối chiếu với Nghị định 165. Những trường hợp không còn phù hợp phải chấm dứt khi hết hạn giấy phép và trả lại nguyên trạng. Các tổ chức, cá nhân muốn dùng lòng đường, vỉa hè chỉ thực hiện trong các hoạt động được phép và phải làm thủ tục cấp phép theo cơ quan quản lý.

UBND phường, xã, đặc khu và công an được giao tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, đồng thời áp dụng xử lý qua hình ảnh đối với trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lòng đường, vỉa hè sai quy định theo Nghị định 168.

Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc UBND cấp xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan làm đồng bộ, hiệu quả việc quản lý lòng đường, vỉa hè. Sau đó tổng hợp khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND TP.HCM. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu, tham mưu việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, về hoạt động quản lý đường đô thị, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành của người dân…

Quy định mới này của UBND TP rất được người dân ủng hộ mà mong chờ kết quả.

Anh Nguyễn Nguyên (P.Tân Tạo) vui mừng cho biết, phường Tân Tạo đang triển khai quyết liệt vấn đề này. Chợ chồm hổm bị dẹp hết, đường chợ bắt thụt vào nhà, không cho lấn chiếm nữa. Nhờ vậy mà đường thông thoáng hẳn, trước đây chạy xe máy còn khó thì nay chạy xe hơi thoải mái.

“Hy vọng kết quả này sẽ được duy trì lâu dài, đừng như trước đây khi lực lượng chức năng ra quân thì đường thông hè thoáng nhưng khi họ đi rồi thì đâu lại vào đấy. Người ta lại bày đồ ra vỉa hè, lòng đường buôn bán vừa nhếch nhác vừa ùn tắc giao thông…”, anh Nguyên nói.

Hòa Triu

Bình luận (0)