Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bán vé số để giúp đỡ người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là câu chuyn ca ông Đoàn Văn Thái, sinh năm 1956 ti TP.HCM. Ông là mt ngưi đàn ông bình d nhưng mang trong mình trái tim nhân ái. Gia nhng mt mát liên tiếp ca cuc đi, ông vn chn cách sng t tế, bao dung và dành phn ln nhng gì mình có đ giúp đ ngưi khác.

Ông Đoàn Văn Thái bán vé số để giúp đỡ người nghèo 

t qua biến c

Hồi đó, ông Thái và vợ – bà Võ Thị Hoa Cúc cùng con trai sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ ở quận 11 (cũ). Ông Thái lúc ấy làm nghề gói bánh chưng, bánh giò bỏ mối đồng thời sửa điện dạo cho bà con trong xóm để kiếm thêm thu nhập. Không ngờ biến cố xảy ra, cậu con trai duy nhất bị bệnh qua đời khiến ông suy sụp hoàn toàn. Từ khi con trai mất, ông đau buồn bỏ hết mọi công việc đang làm. Mái tóc, bộ râu dài bạc trắng ông cũng không muốn cắt và cạo đi. Sau đó ông nhận ra, nếu cứ mãi buồn vì việc ra đi của con trai thì cuộc đời chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Thế là ông quyết định vượt qua nỗi mất mát, đi làm việc có ích cho đời.

Ông Thái bắt đầu đi bán vé số để giúp người nghèo từ tháng 11 năm 2016. Thời gian đầu, mỗi ngày ông lấy 150 tờ, rồi đi bộ khắp các ngả đường, chợ, quán cà phê để bán. Từ những đồng tiền kiếm được mỗi ngày, ông dành dụm giúp người nghèo như mua nước, mua gạo, hỗ trợ những người ốm đau trong khả năng của mình. Với ông, giúp được ai trong khả năng là đủ, không cần lớn lao, không cần phô trương.

Đến năm 2019, do tuổi cao, ông Thái thấy mình không còn đủ sức khỏe để đi bộ mỗi ngày hơn chục kilômét nên ông sửa lại chiếc xe máy cũ rồi gắn tấm bảng “Bán vé số để giúp đỡ người nghèo”. Kể từ đó, ông bán được 300, rồi 400 tờ vé số mỗi ngày. Tiền lời nhiều hơn, những món quà của ông Thái không dừng lại ở lon sữa mà có thể là vài triệu đồng cho mỗi trường hợp. Vợ ông là hậu phương vững chắc, âm thầm ủng hộ và tiếp sức để ông làm thiện nguyện.

Vào dịp Giáng sinh, ông hóa thân thành ông già Noel đi khắp các phố phường phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ông nói: “Phát quà cho các bé là tôi như đang phát quà cho con mình, hồi hướng công đức cho con”. Vào những ngày mùng 10 âm lịch – ngày Thần tài theo quan niệm của người Hoa, ông mặc thêm bộ quần áo Thần tài màu đỏ đến các chợ hoặc khu đông người Hoa để bán. Ông giải thích, bán vé số nhưng cũng phải sạch sẽ, gọn gàng người ta mới mua, vào ngày Thần tài, những người buôn bán thường thích mua vé số để cầu may mắn.

Nhiều người biết việc làm thiện nguyên của ông nên cứ nhìn thấy người đàn ông râu tóc dài, đi bán vé số từ xa là gọi đến mua ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có người nói ông là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ông kể: “Thấy tôi đội nắng mưa đi bán từng tờ vé số, nhiều người bảo đầu óc tôi có vấn đề, tự dưng đi bán vé số kiếm tiền giúp người dưng. Nhưng họ nói mặc họ. Chờ giàu có hay trúng số mới làm từ thiện thì tới bao giờ, mình phải đi kiếm tiền thì mới có mà làm từ thiện được”.

Thế nhưng sau đó, biến cố tiếp tục đến khi vợ ông vì bệnh tật cũng ra đi bỏ ông ở lại một mình. Ông nghẹn ngào: “Ngày trước về nhà còn nghe bà chào, giờ về không còn nghe nữa”. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, có lúc khiến ông suy sụp tưởng như không thể đứng dậy. Nhưng thay vì gục ngã, ông tiếp tục chọn việc bán từng tờ vé số, chắt chiu từng đồng nhỏ để vừa mưu sinh, vừa giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn như tâm nguyện của vợ mình.

S làm đến khi không còn sc khe na

Ông Thái cho biết, ông sẽ làm công việc bán vé số giúp đời đến khi không còn sức khỏe nữa thì mới ngưng. Hình ảnh ông Đoàn Văn Thái với vẻ ngoài thân thiện, vui vẻ luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Dù cuộc đời nhiều biến cố, ông lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười hiền lành. Khi hỏi về hai chiếc đèn pin nhỏ được gắn trên áo, ông cho biết đó là để soi vé số, bởi ông từng nhiều lần bị kẻ gian lừa đổi vé số giả, có lần mất đến 8 triệu đồng. Thế nhưng, ông không oán trách, không giận hờn, chỉ mỉm cười, xem đó là bài học và tiếp tục sống nhẹ nhàng.

Điều khiến ai cũng xúc động là khi được hỏi về ước mơ, ông Thái không mong gì cho riêng mình. Ông chỉ mong có đủ sức khỏe, có thêm nhiều người ủng hộ để có thể tiếp tục giúp đỡ được nhiều người hơn. “Mọi thứ với tôi đều là trời cho”, ông nói!

Có thể nói, cuộc đời ông Thái là minh chứng rõ nét cho tình yêu thương vô điều kiện và sức mạnh của lòng nhân ái. Dù đi qua những mất mát lớn nhất của đời người, ông vẫn chọn sống tử tế, tìm thấy niềm vui trong việc cho đi.

Cuộc đời lấy đi của ông quá nhiều, nhưng không thể lấy đi lòng lương thiện và sự tử tế ông dành cho người khác. Ông hiểu rằng mình vẫn phải đứng lên, tiếp tục sống, không chỉ cho riêng mình mà cho cả những yêu thương còn dang dở. Và chính từ những con người bình dị như thế, ta mới thấy rõ đời vẫn rất đẹp, khi con người biết sống vì nhau.

M.Châu

 

Bình luận (0)