Tuần trước, khách du lịch và người dân bản địa đi dưới cái lạnh se se phố núi sương mờ Đà Lạt, ngước nhìn những hàng Mai anh đào trơ trụi chợt… buồn! Chẳng ngờ, mấy ngày qua, hoa Mai anh đào trên các con đường nội ô và các vùng lân cận nở rộ, khiến du khách và cư dân bản địa phải ngỡ ngàng.

Hoa Đà Lạt cũng giống tính nết người Đà Lạt! Đã có năm, Mai anh đào Đà Lạt chẳng chịu nở hoa để du khách gần xa chờ đợi và tiếc nuối. Năm nay, hoa Mai anh đào lại đỏng đảnh nở… muộn! Thường thì, mỗi năm vào tháng 12, khi kết thúc những cơn mưa cuối mùa và nắng về, hoa mai anh đào Đà Lạt bung nở rực hồng trên các đường phố Đà Lạt và các huyện lân cận: Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông… Năm nay, mùa nắng về sớm hơn nhưng Mai anh đào vẫn mãi “ngâm sương” trụi lá? Người dân thầm bảo, không chừng năm nay Mai anh đào không nở hoa?…


Hiện trên các con đường: Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, đường Vòng Lâm Viên, quanh bờ hồ Xuân Hương, vùng Xuân Trường, Thái Phiên, Cầu Đất… hai bên đường các hàng Mai anh đào bung hoa nhuộm hồng dưới nắng hanh vàng.
Nhiều đoàn du khách từ khắp nơi đỗ về, vây kín những hàng Mai anh đào để ghi lại những tấm hình, video ưng ý nhất. Ngay cả người bản địa, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên cũng rủ nhau đi “săn” ảnh hoa Mai anh đào.


Mai anh đào là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Mùa hoa Mai anh đào góp phần tô thắm thêm phố hoa rực rỡ những ngày đầu xuân, gọi mời lữ thứ. Năm nay, hoa Mai anh đào cùng bung nở một lúc làm cho “Lễ hội hoa Mai anh đào” thêm hương sắc.
Hoa Mai anh đào nở và tàn chỉ trong vòng một tuần lễ. Bởi vậy, bạn hãy nhanh chân!
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)