Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ dân vùng cao Đà Nẵng khi cầm trên tay chìa khóa căn nhà mới vững chãi sau mưa lũ. Thiên tai qua đi, những người lính với “Chiến dịch Quang Trung” đã kịp giúp bà con dựng lại mái ấm, khép lại một năm nhiều mất mát để bước sang năm mới với hy vọng đủ đầy hơn.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới
Buổi sáng ở thôn Đắc Ốôc, xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), ông Pơ Loong Nhác đứng khá lâu trước căn nhà mới vừa bàn giao. Tay cầm chùm chìa khóa mới toanh, ông vẫn có cảm giác như đang mơ. Chỉ hơn một tháng trước, sau đợt mưa lớn kéo dài hồi tháng 10-2025, mảng đồi phía sau nhà sạt xuống, đất bùn tràn vào căn nhà cũ. Gia đình kịp thời được hỗ trợ di dời nên không thiệt hại về người, nhưng ngôi nhà thì hư hỏng nặng. Với gia đình vốn đã khó khăn, chuyện có lại một chỗ ở an toàn tưởng như rất xa. Rồi “Chiến dịch Quang Trung” bắt đầu. Ngày khởi công, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, công an, dân quân… có mặt từ sớm. Những đôi tay quen tuần tra, trực gác nay thoăn thoắt đóng cột, lợp tôn, trát tường. Dưới mưa phùn và cái lạnh miền núi độ C, công việc vẫn diễn ra liên tục. “Làm nhanh để bà con kịp có nhà trước Tết”, câu nói ấy được nhắc đi nhắc lại suốt những ngày thi công.
Không chỉ từng hộ gia đình, những công trình mang tính cộng đồng cũng được ưu tiên. Tại xã Hùng Sơn, nơi chịu thiệt hại nặng sau mưa lũ tháng 10, 11-2025, Đồn Biên phòng Ga Ry đã vận động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa Phòng đọc Biên giới thành Nhà tránh trú bão, sạt lở. Công trình trị giá 600 triệu đồng, đủ điều kiện đón khoảng 150 người trú tránh khi thiên tai xảy ra. Bà Coor Thị Ích, sống thôn Pứt vui vẻ nói: “Đợt lũ vừa rồi gia đình tôi cùng nhiều bà con trong thôn phải đi ở nhờ, rất chật chội. Giờ có nhà tránh trú bão, ai cũng yên tâm hơn”.

Ở xã Tây Giang, chiến dịch tăng tốc ngay từ những ngày cuối tháng 12-2025. Chỉ 4 ngày sau lễ xuất quân, 50 cán bộ, chiến sĩ từ các đồn biên phòng, Hải đội 2 và lực lượng liên quan đã bắt tay vào dựng nhà cho người dân. Kế hoạch ban đầu là sửa chữa 2 căn, nhưng nhờ sự chung tay của họ hàng, làng xóm, nhiều gia đình quyết định dựng mới hoàn toàn. Khối lượng công việc tăng lên, song tiến độ không chậm lại. Ông Arâl Nhim, ở thôn A Rớt, nhớ lại: “Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, các chú bộ đội không nghỉ buổi nào. Nhờ sự hỗ trợ của các anh mà gia đình tôi đủ lực để dựng lại ngôi nhà tránh nắng che mưa. Tết này không còn nơm nớp nỗi lo không nhà nữa”.
Giữ trọn niềm tin
Từ những căn nhà được dựng lên ở các xã La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang, “Chiến dịch Quang Trung” lan tỏa trên toàn địa bàn Đà Nẵng. Sau hơn một tháng triển khai, 546 căn nhà được xây mới và sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao cho người dân trước Tết Bính Ngọ 2026. Hôm chúng tôi ghé thăm, vợ chồng anh Nguyễn Định xã Thượng Đức đang tất bật lau dọn căn nhà mới rộng gần 100m², có gác lửng làm nơi tránh lụt, nước dâng cao. Anh Định bảo, so với nhà gỗ cũ, nhà này vững chãi hơn nhiều. Từ nay mưa gió cũng yên tâm. Ký ức anh vẫn chưa quên cơn lũ cuối tháng 10-2025 cuốn trôi căn nhà cũ: “Tôi từng nhiều đêm không ngủ vì nghĩ không bao giờ làm lại được nhà. Tết này có mái ấm mới, chúng tôi thật sự biết ơn những người lính đã giúp mình thực hiện ước mơ”.
| Đêm xuống ở A Rớt, A Xoo, ánh đèn từ những ngôi nhà mới lần lượt bật lên sáng rực một góc rừng. Sau mưa lũ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trong những mái ấm vừa kịp hoàn thành ấy, niềm tin đã trở lại, đủ để người dân vùng cao vững vàng bước sang một năm mới với nhiều hy vọng. |
Tại xã Trà Linh, nơi thiệt hại nặng nề, chiến dịch được triển khai khẩn trương, đúng đối tượng. Chỉ sau hơn 30 ngày, 100% nhà hư hỏng được hoàn thành. Tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn cùng hàng trăm ngày công của các lực lượng và nhân dân. Chủ tịch UBND xã Trịnh Minh Hải cho biết, các căn nhà đều bảo đảm kết cấu, an toàn và điều kiện sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống trước thềm năm mới.
Ở quy mô toàn thành phố, lực lượng công an đảm nhận 271/546 căn, trong đó xây mới 62 nhà, sửa chữa 209 nhà, hoàn thành sớm 20 ngày so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ giao. Lực lượng quân sự đảm nhiệm 275 căn tại Đà Nẵng và 11 căn tại Đắk Lắk, huy động 436 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 35 đội xây dựng và 25 đội sửa chữa, làm việc liên tục theo phương châm “làm ngày, làm đêm”.
Nguồn lực xã hội hóa được khơi dậy mạnh mẽ. Từ cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp một ngày lương, vận động vật tư, lương thực, thuốc men; hàng trăm vật dụng sinh hoạt thiết yếu được trao tận tay người dân trong ngày nhận nhà. Những con số ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt cạnh hình ảnh người dân quét lại nền nhà, treo tờ lịch mới, chuẩn bị bếp lửa đón Tết. Khép lại chiến dịch, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, khẳng định: “Giúp nhân dân dựng lại nhà sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim người lính”.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)