Tết ở Trung đoàn 143 bắt đầu từ ánh mắt người lính trẻ trong ca gác đầu năm. Giữa doanh trại xanh màu áo lính, những cái bắt tay, lời chúc xuân giản dị và nụ cười đồng đội đã làm nên một mùa xuân rất thật, rất gần. Mùa xuân của sẻ chia, gắn bó và trách nhiệm!

Không khí sáng đầu năm ở Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 thật ấm áp. Những khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui khi đồng đội chúc nhau một mùa xuân mạnh khỏe, bình an. Tiếng cười vang nhẹ nhàng hòa cùng gió xuân lướt qua hàng cây xanh mướt trong doanh trại. Từng tia nắng sớm len qua ngõ nhỏ giăng mắc cờ hoa, gợi lên trong lòng mỗi chiến sĩ cảm giác gần gũi như trở về với gia đình, nơi những kỷ niệm Tết xưa bừng lên sống động trong ký ức. Xa nhà nhưng ở đây, trong sự sẻ chia và gắn bó, mùa xuân không còn là thời khắc xa lạ. Tết quân ngũ nhắc nhở mỗi người lính trẻ hướng về Tổ quốc, về đồng đội, về những giá trị thiêng liêng nhất của truyền thống dân tộc.
Mùa xuân đầu tiên trong quân ngũ
Doanh trại của Trung đoàn 143 đóng quân trên một vùng đồi thuộc xã Thăng Điền (TP.Đà Nẵng) thường ngày vốn đã khang trang, sạch đẹp. Trong nắng xuân Bính Ngọ càng thêm bừng sáng bởi các loài hoa vạn thọ, xác pháo, mào gà, hướng dương, cúc mặt trời… khoe sắc thắm. Tất cả đều do bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị cắt tỉa, chăm sóc. Phòng sinh hoạt chung của đại đội, tiểu đoàn được tổ chức thành phòng “Đón Xuân”, trang trí đèn, hoa, mâm ngũ quả, cổng chào, căng cờ đuôi nheo nhiều màu sắc tạo nên không gian đón xuân vui tươi, đầm ấm.
Hạ sĩ Huỳnh Văn Thịnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Nghĩ đến mọi người được sum họp, quây quần bên gia đình, tôi nhớ nhà lắm nhưng được chỉ huy, đồng đội quan tâm, động viên và cùng được tham gia nhiều hoạt động, trò chơi hấp dẫn, như: Thi gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa – văn nghệ, thể thao, hát bài chòi, đêm giao thừa được thủ trưởng chúc mừng, được gọi điện về chúc Tết gia đình…, tôi thấy Tết trong quân đội thật ấm áp”.

Trong câu chuyện ngày đầu xuân, hạ sĩ Thịnh kể, trước Tết, Thịnh cùng đồng đội đã tự tay ươm từng hạt giống, chăm từng mầm hoa bật lên cho đến khi tỉa cành, vun gốc để hoa nở đúng Tết. “Mỗi ngày nhìn hoa lớn lên, đơm nụ, tôi thật háo hức chờ Tết. Trước đây ở nhà, dù cũng cùng ba mẹ trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, đón giao thừa nhưng việc trồng hoa thì tôi chưa từng làm. Tôi thấy trồng hoa thật thú vị. Công việc ấy cho tôi cảm giác mong chờ Tết hơn bao giờ hết”, hạ sĩ Thịnh bộc bạch.
Tết quân ngũ với hạ sĩ Phạm Nhật Long thật đặc biệt. Bởi, “đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cái Tết xa nhà đầy ý nghĩa. Từ tự tay ươm, chăm hoa cho đến gói bánh chưng, làm linh vật ngựa, tìm hiểu về trò chơi dân gian, thi hát bài chòi… Tết ở đơn vị có nhiều hoạt động nên rất vui và giúp tôi cùng đồng đội hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc”, hạ sĩ Long nói.
Để góp phần làm nên một mùa xuân tươi thắm, vài tháng trước hạ sĩ Nguyễn Duy Hòa đã cùng đồng đội miệt mài tạo hình linh vật ngựa. Sau khi thống nhất được hình mẫu kỵ binh, các chiến sĩ đã cùng nhau làm khung sắt, trộn vôi vữa, vật liệu để đắp nên hình hài những chú ngựa với tư thế kiêu hãnh. Hạ sĩ Hòa nói, khó nhất là khâu tạo hình. Các bước đắp thịt cũng không kém phần khó khi phải nắm được cấu trúc hình hài linh vật để biết điểm nào cần nhấn nhằm làm nổi lên được tư thế dũng mãnh của chú ngựa. Khi nét vẽ tô màu cuối cùng hoàn thành, đồng đội nhận xét hình ngựa đẹp thì lúc ấy người thợ mới thở phào.
Xuân ấm niềm tin
Trung úy Lương Quốc Khánh – Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 – chia sẻ: “Tết ở đơn vị luôn có niềm xúc động đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ luôn có cảm giác nơi đây là mái nhà ấm áp, cảm nhận được tình thân như gia đình ruột thịt. Để có được sự ấm áp ấy, công tác tư tưởng luôn được chú trọng. Cán bộ, chỉ huy thường xuyên động viên kịp thời để chiến sĩ cảm nhận được tình cảm ấm áp, bên cạnh nhiệm vụ của mình”.

Trung úy Khánh cho biết thêm, hàng năm, vào các dịp lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội và đơn vị, nhất là Tết cổ truyền của dân tộc; cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường có các hoạt động gieo trồng, chăm sóc hoa các loại để trang trí khuôn viên, tạo không khí vui tươi.
“Trồng hoa xuân, tạo hình linh vật Tết, làm báo tường là những hoạt động được đơn vị thực hiện mỗi năm, làm cho không khí Tết cổ truyền thêm nổi bật hơn. Mỗi chiến sĩ như tự mình mang mùa xuân về cho đơn vị, dệt thêm chiếc áo mới với những màu sắc, thể hiện sức sống mới, khí thế mới của cán bộ, chiến sĩ”, Trung úy Khánh chia sẻ.
Trung úy Nguyễn Thanh Trương – Trợ lý Tuyên huấn của Trung đoàn 143, bước qua mùa thực binh thứ 3 với chừng ấy cái Tết ở đơn vị. Với anh, việc tạo không khí phấn khởi trong dịp Tết đến xuân về cho các chiến sĩ luôn là công việc quan trọng bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
“Với phương châm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội đón xuân Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các loại vật chất; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Thường chiều và đêm 30 sẽ có hội thi bếp xuân gói và nấu bánh chưng xanh. Vào khoảnh khắc giao thừa, cả đơn vị sẽ được nghe lời chúc Tết từ Chủ tịch nước. Sau đó, thủ trưởng đơn vị sẽ trực tiếp chúc Tết cán bộ, chiến sĩ. Sáng đầu năm, thực hiện xong nghi thức chào cờ sẽ có các hoạt động như trò chơi dân gian, hội thi bếp xuân gói và nấu bánh chưng xanh, thi hát bài chòi, đua thuyền… Trong những ngày đầu xuân, đơn vị cũng tạo điều kiện để các gia đình chiến sĩ đến thăm”, Trung úy Trương nói.
Bằng nhiều hoạt động, không khí Tết len trong từng góc nhỏ của Trung đoàn. Mùa xuân nơi đây không phô trương bằng sắc màu hay âm thanh rộn rã mà đọng lại trong ánh mắt tươi vui của người lính đứng gác, trong nụ cười thật tươi câu chuyện đầu năm của những người lính trẻ, trong cảm giác ấm áp của những cái Tết sẻ chia xa nhà. Giữa thao trường và kỷ luật quân ngũ, xuân vẫn đến rất thật, rất gần, như một khoảng lặng dịu dàng để mỗi chiến sĩ thêm vững tin, thêm gắn bó, sẵn sàng bước tiếp một năm mới với nhiệm vụ giữ bình yên cho Tổ quốc.
Hàn Giang

Bình luận (0)