Sáng 4-4, rất đông người dân và sinh viên đến hiến máu nhân đạo, tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức). Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4). Đồng thời chính thức ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ”, do Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức, phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Xây dựng đảm nhiệm.

Hạnh phúc là cho đi
Với quan niệm “cho đi là còn mãi”, chung một tâm nguyện hiến máu cứu người, ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch UBMTTQVN phường Thủ Đức tâm sự: “Tôi duy trì tham gia hiến máu cứ 3 tháng/lần. Đi cùng với đó là thực hiện lối sống lành mạnh, siêng năng tập thể dục thể thao. Hiến máu đều đặn rất tốt cho sức khỏe và ý nghĩa hơn nữa là cứu người”.
Chia sẻ của ông Thanh Bình tương đồng với câu nói của nhà Phật: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Trung bình cứ một túi máu có thể cứu được ba người. Vì vậy hàng trăm tình nguyện viên hiến máu hôm nay, sẽ góp sức “xây” được hàng ngàn “tòa tháp”.
Gửi vội chiếc xe đạp chở theo phế liệu cho nhân viên bảo vệ trường, chị Đoàn Thị Kim Thanh, 42 tuổi vào đăng ký hiến máu. Trải lòng của người phụ nữ làm nghề mua ve chai dạo, khiến ai nghe được cũng rưng rưng và khâm phục: “Tôi từ Quảng Ngãi vào đây mưu sinh 20 năm nay, xem mảnh đất này như quê hương thứ hai. Tôi không có khả năng làm từ thiện bằng vật chất, nhưng luôn sẵn sàng trao gửi giọt máu chung tay cứu người bệnh”.
Cảm động hơn khi vừa chọn xong món quà ban tổ chức tặng người hiến máu, chị Kim Thanh đã tự nguyện gửi tặng lại vào chương trình từ thiện của địa phương. Tấm lòng nhân hậu của chị như được nhân đôi, bởi việc làm mang đầy tinh thần sẻ chia nhân ái.
Buổi hiến máu nhân đạo còn thu hút cả những nhà sư, phật tử, giáo dân đến tham gia. Nghề nghiệp, tôn giáo, giới tính khác nhau, nhưng có chung lẽ sống “mình vì mọi người”. Sống tốt đời đẹp đạo, làm việc nghĩa vốn không có khoảng cách, không giới hạn, cũng chẳng cần tính toán thiệt hơn.

“Điểm hẹn” của lòng nhân ái
Phấn khởi vì kết quả thu được vượt quá sự mong đợi, ông Nguyễn Đức Thủ – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi dự kiến tiếp nhận khoảng 120 túi máu, nhưng số lượng đăng ký lên đến 150 người. Đây cũng là lần thứ ba trong năm 2026, chúng tôi tổ chức hiến máu nhân đạo, tiếp nhận được 395 túi máu, so với chỉ tiêu 300 túi thì vượt rất xa”.
Cũng theo ông Đức Thủ, từ khi thành lập phường Thủ Đức đến nay (tháng 7-2025), phường đã tổ chức thành công hơn 10 đợt hiến máu tình nguyện, nhận được hàng ngàn túi máu. Trong đó, những người hiến 450ml máu ngày càng nhiều, chiếm tỉ lệ khoảng 20%. Thời gian hiến máu được đăng tải trên Zalo, Facebook và trang web của phường, cùng đường link ứng dụng (app) Giọt máu vàng, giúp người dân chủ động đăng ký online, rút ngắn thời gian chờ đợi.
Đại diện đơn vị phối hợp, anh Nguyễn Minh Phú – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM bày tỏ: “Chúng tôi hạnh phúc khi được Hội Chữ thập đỏ phường, mời tham gia chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này. Thông qua hoạt động hiến máu nhân đạo, sinh viên của trường có thêm bài học về tinh thần vì cộng đồng. Các bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn trong những phong trào thiện nguyện, nhiệt tình đóng góp sức mình vào công tác xã hội tại địa phương”.

Sau lễ ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” này, phường Thủ Đức sẽ duy trì tổ chức hiến máu nhân đạo mỗi tháng/lần. Rất dễ nhận thấy niềm vui và hạnh phúc, của những người hiến máu lúc ra về. Bởi lẽ họ vừa hoàn thành một việc làm mang ý nghĩa sâu sắc: mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại.
Thủy Phạm

Bình luận (0)