Cuối tuần qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng và nhà tài trợ đã chính thức làm Lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái tặng cho 4 chị em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng).

Như Tạp chí Giáo dục đã đưa tin (ngày 28-3), cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi, 4 học sinh trở thành trẻ mồ côi, sống tựa nhau; Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi) chị cả phải nghỉ học để đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ ăn học. 4 học sinh này đang sống tạm trong căn nhà của người hàng xóm cho mượn.
Sau khi báo chí đăng tin và vận động, nhiều nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 học sinh. Nhằm giúp các em có căn nhà để ở, yên tâm học hành, sinh sống, Báo Dân Trí (đơn vị vận động) đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng ngôi Nhà nhân ái tặng 4 chị em học sinh mồ côi này.

Tại Lễ khởi công, đại diện Báo Dân Trí, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và lãnh đạo địa phương đã tặng các bảng tượng trưng, tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng cho 4 chị em học sinh mồ côi.
Phát biểu tại Lễ khởi công Nhà nhân ái, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận sự “vào cuộc” kịp thời, nhân văn của báo chí, các mạnh thường quân và bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, hỗ trợ 4 chị em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà khẳng định, việc làm này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng dặn dò 4 chị em Mỹ Hương trân trọng nguồn hỗ trợ, sử dụng hiệu quả; tích cực nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống….
Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng cam kết: Sẽ phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích; tiếp tục đồng hành, chăm lo để 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương ổn định cuộc sống, học tập trong thời gian tới.
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)