Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Độc đáo “Cây ước nguyện” tại Trường THPT Võ Thị Sáu

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng ngàn lời nhắn gửi, ước nguyện cho bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè đã được học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM viết lên “Cây ước nguyện” giữa sân trường. Trong nắng hè, từng lời ước nguyện lấp lánh, tựa như những gửi gắm về niềm tin, sự nỗ lực, cố gắng đang được mỗi học sinh bền bỉ “thắp” lên mỗi ngày.

Cây ước nguyện” tại Trường THPT Võ Thị Sáu thu hút đông đảo học sinh

“Cây ước nguyện” thực chất là một tấm bảng tin được đặt ở khu vực gần sân khấu ngay giữa sân trường THPT Võ Thị Sáu, trên đó có dán những lời ước nguyện, nhắn gửi của học sinh. Ngay từ khi xuất hiện từ giữa tháng 4-2026, “Cây ước nguyện” đã trở thành điểm đến thu hút nhiều học sinh nhà trường ghé thăm, để viết lên những ước mơ, để biết thêm về ước mơ của bạn bè và để có thêm động lực phấn đấu.

Tú Quỳnh – học sinh lớp 12 cùng bạn đặt ước mơ vào “Cây ước nguyện”. Lời ước “Bản thân luôn vui vẻ” được bạn nắn nót viết lên tờ giấy note màu xanh; Trong khi Nhật Anh lại ước “Đậu nguyện vọng 1” trên tờ giấy note màu đỏ.

Quỳnh cho biết, đây là lần đầu tiên “Cây ước nguyện” mọc lên giữa sân trường, đã mang đến một không gian rất mới cho môi trường học đường. Với riêng học sinh lớp 12, không gian đó càng thêm nhiều ý nghĩa khi là nơi để mỗi học sinh cuối cấp được trải lòng về ước mơ của bản thân một cách tự tin, thoải mái vì những lời ước nguyện có thể ẩn danh hoặc công khai.

“Theo em, khi được nói lên ước mơ của bản thân cũng là một cách nhắc nhở bản thân thêm cố gắng, nỗ lực. Với em, “Cây ước nguyện” rất ý nghĩa, không chỉ tạo cơ hội để mỗi học sinh nói lên ước mơ của mình, mà từ đây còn xây dựng được môi trường học đường thân thiện, hạnh phúc, gắn kết thêm bạn bè”.

Ghé thăm “Cây ước nguyện” song cũng có nhiều học sinh chưa vội viết lời ước của bản thân mà dành thời gian đọc những lời ước của bạn bè. Xuân Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Võ Thị Sáu chia sẻ: “Lời ước nào của các bạn cũng nhiều ý nghĩa. Em mong sao tất cả ước mơ của mọi người đều sẽ thành hiện thực…”.

“Ước đạt IELTS trên 6.5; Ước đậu Bách khoa; Ước đậu nguyện vọng 1; Ước làm được nhiều việc tốt cho xã hội; Ước trên trung bình toán, lý, hóa…”.

“Chúc anh chị lớp 12 vào được đại học mình mong muốn. Chúc tất cả các  bạn học sinh Võ Thị Sáu đều đạt được điểm cao, được thầy cô, bạn bè yêu quý”.

“Chúc tất cả mọi người làm bài thi tốt và luôn hạnh phúc”; “Chúc thầy cô luôn hạnh phúc”…

Những lời ước nguyện được mỗi học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu viết lên những tờ giấy note đủ sắc màu, dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ trông lấp lánh như những vì sao.

“Cây ước nguyện” là hoạt động do CLB Mỹ thuật, Trường THPT Võ Thị Sáu triển khai, bắt đầu từ giữa tháng 4-2026 và kéo dài đến hết năm học. Huỳnh Chí Kiên – lớp 12A9, Chủ nhiệm CLB Mỹ Thuật cho biết, ban đầu ý tưởng chỉ dành cho học sinh lớp 12 – để các bạn viết lên ước mơ của mình trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đang đến gần. Tuy nhiên, sau khi triển khai, hoạt động đã thu hút sự quan tâm của học sinh khối 10, 11. Vì vậy “Cây ước nguyện” đã trở thành nơi gửi gắm ước mơ, ước nguyện cho học sinh cả 3 khối lớp trong toàn trường.

“CLB sẽ cung cấp giấy note, băng keo, bút để các bạn viết ước nguyện. Trong ngày đầu tiên, “Cây ước nguyện” nhận được 200 ước nguyện của các bạn nhưng đến ngày thứ 2, con số đó đã lên đến hơn 700 lá ước nguyện. Và bây giờ thì ngày nào cũng có rất đông các bạn đến “Cây ước nguyện”, để viết ước nguyện của bản thân, để đọc về ước mơ của bạn bè và có khi là để thêm động lực phấn đấu… Thậm chí, trong thời gian chụp ảnh kỷ yếu, “Cây ước nguyện” trở thành điểm “check-in” của rất nhiều học sinh lớp 12. Chúng em rất vui khi “Cây ước nguyện” được đông đảo học sinh toàn trường đón nhận” – Chí Kiên chia sẻ.

Với ý tưởng “Cây ước nguyện”, Chí Kiên cho biết CLB mong muốn đây không chỉ là nơi để các bạn học sinh gửi gắm ước mơ của mình, mà sẽ tạo thêm mục tiêu cho các bạn khi mỗi ngày vào trường, bất kể khi nào, nhìn vào tấm bảng “Cây ước nguyện” các bạn sẽ thêm nỗ lực, phấn đấu.

“Để “Cây ước nguyện” thành công, CLB đã được Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn trường tạo điều kiện rất nhiều. Khi nghe CLB trình bày ý tưởng, thầy hiệu trưởng đồng ý liền, thầy nói rất thích ý tưởng của chúng em, thầy cũng cho chúng em những lưu ý để triển khai ý tưởng thật tốt. Em cho rằng, hiệu ứng của “Cây ước nguyện” mang lại trong thời gian qua chính là vì hoạt động đã đi từ chính mong muốn của học sinh và được nhà trường tạo điều kiện thực hiện” – Chí Kiên bày tỏ.

Lắng nghe, tạo điều kiện để học sinh được “nói”

Năm học 2025-2026, Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM có 13 CLB được hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập. Bao gồm các CLB về học thuật như toán, lý, hóa; CLB kỹ năng như truyền thông, sự kiện; CLB năng khiếu như guitar, mỹ thuật.

Mỗi CLB đều có giáo viên, tổ chuyên môn phụ trách, được nhà trường hỗ trợ kinh phí khi xây dựng kế hoạch hoạt động, được phê duyệt.

Thầy Trịnh Hoàng Quân – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết, với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện để CLB hoạt động xuất phát từ mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng của chính học sinh. Vì thế đa phần ý tưởng được CLB đề xuất đều được nhà trường thông qua, hỗ trợ, đơn cử như ý tưởng “Cây ước nguyện” của CLB Mỹ thuật. Từ hoạt động CLB, nhà trường mong muốn tạo ra sân chơi để mỗi học sinh được phát huy năng khiếu, sở trường, thêm tự tin, góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai.

“Dự kiến vào tháng 5 tới, nhà trường sẽ tổ chức chuyến về nguồn tại Phan Thiết dành cho học sinh là thành viên tích cực của các CLB, ban cán sự lớp, học sinh giỏi thành phố, Ban Chấp hành Đoàn trường. Đây được xem là phần thưởng nhà trường dành tặng mỗi học sinh xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực của các em không chỉ trong học tập mà còn trong hoạt động phong trào, góp phần xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc” – thầy Quân nói.

Yến Hoa

Những hình ảnh đẹp học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu với “Cây ước nguyện”:

Bình luận (0)