Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Afghanistan: Chương trình giáo dục độc đáo cho phụ nữ

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ sinh Afghanistan (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Khi cuộc sống của phụ nữ Afghanistan còn gặp nhiều khó khăn thì Trường Trung học Gowarshad ở Herat đã được thành lập, thu hút rất nhiều nữ sinh theo học. Ngôi trường được đặt tên theo vị nữ hoàng đầy quyền lực Timurid, người đã sáng lập ra thành phố.
Những học sinh đầy tự tin này nhận thức rất rõ những quyền lợi họ được hưởng.
Tiếng nói của người phụ nữ
Hiệu trưởng nhà trường – bà Aziza Popal đã thành lập một diễn đàn cho những nữ sinh tiến bộ tại Gowarshad với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF). Ngoài việc được học tập và luyện tập thể thao, những học sinh trong diễn đàn này còn tranh luận một cách đầy nhiệt tình về những thử thách mà họ phải đối mặt. Trong đó bao gồm cả tương lai của người phụ nữ ở một trong những xã hội được xem là truyền thống và bảo thủ nhất thế giới.
“Nếu một phụ nữ được giáo dục, cô ấy sẽ tham gia các hoạt động trong xã hội hiệu quả hơn và có thể giáo dục con cái của mình tốt hơn. Xã hội chắc chắn không thể chỉ có đàn ông mà thôi” – Fariba, đội trưởng đội bóng chuyền của trường khẳng định. Còn Lisa, một thành viên trẻ trong đội tuyển thì nói: “Kinh Koran thiêng liêng có nhiều đoạn đề cập đến việc giáo dục đóng vai trò quan trọng như nhau cho cả nam và nữ”. Trong khi đó, Parmila, đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người huấn luyện môn võ thuật cho biết: “Phụ nữ không nên chỉ là những người hi sinh. Vợ chồng nên cùng nhau làm việc và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình”. Về phần Naziha, một thành viên đã từng bị anh trai buộc không cho tham gia đội bóng rổ trích dẫn một câu châm ngôn lâu đời và được nhiều người đồng tình: “Phía sau thành công của người đàn ông chính là người phụ nữ”.
Hướng đến việc giáo dục chính thức
Đại diện của UNICEF tại Afghanistan đã có chuyến thăm đến Herat và thật sự ấn tượng bởi sự tự tin vào bản thân và nhiệt huyết của các thành viên trong diễn đàn. Bởi vì đã có một bước tiến dài trong việc tạo ra một tiếng nói có giá trị hơn cho người phụ nữ. Còn ở vùng ngoại ô nghèo khó của Jibril, tổ chức phi chính phủ BRAC (của Bangladesh) lập một trường cộng đồng cho học sinh nữ để tạo điều kiện cho họ tiếp cận hệ thống giáo dục chính thức và có được những kiến thức cơ bản. Những học sinh này sẽ được học trong hai năm để chuẩn bị cho chương trình giáo dục chính thức ở cấp độ lớp 4.
Theo đó, UNICEF cung cấp cho các trường của BRAC những tài liệu học tập, trong đó có chương trình hoạt hình Meena phiên bản tiếng Dari. Tương tự như những khán giả của các chương trình hoạt hình, các nữ sinh ở BRAC rất yêu thích Meena – một cô bé 9 tuổi rất có ý chí và can đảm đối mặt cũng như tham gia giải quyết các vấn đề mà trẻ em thường hay gặp phải. Hiện tại BRAC đang hỗ trợ cho hơn 2.500 trường cộng đồng ở Afghanistan với khoảng 84.500 học sinh chủ yếu là nữ đang theo học. Khoảng 95% nữ sinh của các trường này tiếp tục tham gia hệ thống giáo dục chính thức. “Đầu tư giáo dục cho nữ giới là một lựa chọn thông minh mà các quốc gia nên làm. Thật tuyệt vời khi biết rằng hầu hết những nữ sinh đã từng học ở trường tiếp tục đăng ký vào hệ thống trường học chính thức. Nếu càng có nhiều phụ nữ đến trường thì viễn cảnh tương lai sau này của Afghanistan khá tốt đẹp” – đại diện của UNICEF tại Afghanistan nói.
(www.unicef.org)
Ngọc Trúc

Bình luận (0)