Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ám ảnh vì bị xâm hại

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Tôi có đứa cháu gái gọi bằng dì, năm nay 11 tuổi. Cha mẹ cháu vì hoàn cảnh nghèo nên phải lo bươn chải suốt ngày, cháu đi học về thường phải ở nhà một mình lo việc cơm nước. Vừa qua, cháu bị xâm hại tình dục nhưng do tên thủ phạm che kín mặt nên cháu không nhận dạng được là ai, đến nay đã hai tháng trôi qua nhưng cháu vẫn còn bị ám ảnh, hoảng loạn, suy sụp tâm lý, học hành sa sút. Xin chị hướng dẫn tôi cách giúp cháu vượt qua cú sốc này?
Kim Ngọc (Long An)
Chị Kim Ngọc thân mến!
Thời gian qua, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng. Nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra mà lý do thường gặp nhất là cha mẹ không có thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Để tìm hiểu được nỗi lòng của con cái ở độ tuổi mới lớn hoặc để các cháu có thể tâm sự về chuyện “thầm kín” của mình, các bậc cha mẹ phải có nhiều cách riêng của mình. Phải chịu khó trò chuyện thường xuyên với con mới hiểu con muốn gì, đang gặp rắc rối gì. Cũng có trường hợp phụ huynh thiếu tin tưởng vào con cái, cho rằng những điều con kể là chuyện bịa đặt, tưởng tượng, chỉ nghe cho có, xong là bỏ qua, không chịu khó tìm hiểu cho rõ ngọn ngành nên đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với trẻ. Những trẻ mới lớn bị xâm hại tình dục ngoài biểu hiện suy sụp về tinh thần, còn phải gánh chịu những tổn hại về sức khỏe. Biện pháp tốt nhất của các bậc cha mẹ là phải an ủi, động viên, giúp đỡ con về mặt tinh thần, cùng con vượt qua nỗi đau. Trong trường hợp của cháu chị, gia đình cần nhanh chóng đưa cháu đến gặp các nhà tâm lý trẻ em và tâm lý tuổi mới lớn để giúp cháu lấy lại lòng tin, ứng phó được với cảm giác tội lỗi của việc bị lạm dụng tình dục, giúp cháu có đủ nghị lực, ý chí vượt qua được sự khủng hoảng tâm lý này. Thân ái!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)