![]() |
| Thí sinh rời khỏi điểm thi dưới trời mưa nhờ lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ |
Chiều 25-6, khi thời gian làm bài thi Toán sắp sửa kết thúc thì một số địa phương ở TP.HCM mưa lớn bất ngờ. Không còn cách nào khác, nhiều phụ huynh đội mưa tiếp tục đợi con em . Ông Trần Văn Minh (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết, thay vì vào quán nước ngay gần đó thì ông chọn cách “đội” mưa để đợi đón con. “Có lẽ đề thi Toán năm nay sẽ rất khó, nên trong phòng thi các cháu rất áp lực. Ở bên ngoài tôi cũng lo lắng không kém. Việc đợi con dưới mưa cũng là cách chia sẻ khó khăn với con”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Phụ huynh đứng dưới mưa đợi con em |
Cũng như ông Minh, trước cổng Trường THPT Hiệp Bình, rất đông phụ huynh “đội mưa” để đợi con. Bà Lê Thị Hải (39 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, Thủ Đức) chia sẻ: “Việc mắc mưa không đáng, quan trọng con làm bài thật tốt. Tôi đợi ở đây để lát con ra còn kịp đón, không để cháu mắc mưa ảnh hưởng đến kết quả các môn thi sau”.
![]() |
| Phụ huynh và thí sinh vất vả ra về dưới trời mưa |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dù vất vả nhưng sinh viên tình nguyện vẫn cười tươi |
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống bất ngờ không chỉ khiến hàng trăm phụ huynh ở bên ngoài tầm tã, ướt nhẹp, mà bên trong điểm thi, dù thời gian thi đã kết thúc khá lâu nhưng thí sinh vẫn bị “chôn chân”, chưa thể ra ngoài. Tại điểm thi, để hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với hơn 20 thành viên đã “đội mưa” che dù cho thí sinh cùng phụ huynh rời khỏi điểm thi.
Thương Thương










Bình luận (0)