Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ấm áp Tiếng hát từ quê hương

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, khán giả còn hào hứng công kênh Đoan Trang và Hồ Ngọc Hà lên cao khi đoàn nghệ sĩ VN ra chào kết chương trình - Ảnh: Cao Trung HiếuBáo Phụ Nữ TP.HCM và một đoàn gồm bảy ca sĩ, nghệ sĩ VN lần đầu đến hai huyện Đào Viên và Miêu Lật (Đài Loan) để giao lưu, biểu diễn cho các cô dâu, lao động và du học sinh VN tại Đài Loan vào hai ngày 26 và 27-7. Dù có mặt tại Đài Loan vào những ngày mưa bão nhưng hai buổi diễn của đoàn đã thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan của không chỉ người Việt xa quê mà còn với cả người tổ chức và nghệ sĩ VN…

“Tám năm rồi mới được xem ca nhạc VN! Thích quá!” – chị Thu Hường, quê ở Hải Dương, thổ lộ với chúng tôi. Chị qua Đài Loan để chăm sóc một cụ già cho gia đình ở Đài Bắc đã tám năm. Chị từng nghe có nghệ sĩ VN diễn nhưng chỉ là nghe nói chứ chưa thấy. Với chị, Tiếng hát từ quê hương là chương trình ca nhạc VN đầu tiên tại Đài Loan.

Dù 19g30 tối 26-7 đêm diễn mới bắt đầu nhưng chị Hường cùng một số chị em khác đã đến từ rất sớm. Mất chỉ một giờ đi xe lửa từ Đài Bắc đến Trung tâm VHNT TP Trung Lịch (huyện Đào Viên, nơi diễn ra chương trình), nhưng nôn nao quá nên các chị xin chủ cho nghỉ từ 3g và đón xe đến điểm diễn. Rất nhiều anh chị em khác cũng thế. Hầu hết đều biết chương trình thông qua báo Bốn Phương (tờ nguyệt san tiếng Việt duy nhất tại Đài Loan, phát miễn phí), qua chương trình tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan (phát mỗi ngày một giờ) và các tờ bướm dán tại những khu công nghiệp, trường học…

Đến nơi biểu diễn lúc 18g, các nghệ sĩ bất ngờ khi thấy khán giả đã khá đầy. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng được khán giả phát hiện đầu tiên rồi lần lượt là Đoan Trang, Nguyên Vũ, Ngọc Sơn, Thanh Thúy, Hồ Ngọc Hà, nhóm hài Anh Vũ… Lập tức các nghệ sĩ được vây kín xin chữ ký, chụp ảnh. Các chị em tươi cười rạng rỡ sau những “bô hình” cùng các nghệ sĩ. Nhiều chị không giấu được niềm vui sướng, nói to: “Hai năm rồi mới được gặp anh!”, “Vui quá đi mất! Có ở VN cũng đâu được gặp nghệ sĩ để chụp ảnh chung thế này!”.

Nhà hát 1.000 chỗ của Trung tâm VHNT TP Trung Lịch không còn một chỗ trống. Nhiều khán giả vui vẻ đứng hoặc ngồi ở các bậc thang giữa các dãy ghế. Ngay khi chương trình vừa bắt đầu, cửa nhà hát đóng lại, bỏ bên ngoài xấp xỉ 1.000 người hâm mộ mong ngóng cơ hội được vào xem. Không ít trong số đó đã lái hoặc bắt xe từ một địa điểm rất xa để đến với chương trình.

Một không khí cuồng nhiệt khó tìm thấy ở VN thời điểm hiện tại. Cuồng nhiệt có lẽ bởi quá hiếm chương trình như thế ở Đài Loan. Khán giả không ngừng reo hò, huýt sáo, vỗ tay, tặng hoa, hát vang… theo ca sĩ. Một “rừng” điện thoại di động được sử dụng như máy ảnh hay máy quay phim để ghi lại Tiếng hát từ quê hương. Trông mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc dù có lúc mắt họ rưng rưng lệ vì xúc động.

Với hầu hết khán giả, đêm diễn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho họ vững bước nơi đất khách quê người. Như anh Vượng (quê ở Hải Dương, công nhân của Công ty điện thoại Diệu Tân) đã “bay” lên sân khấu với “lời đề nghị khiếm nhã” được Thanh Thúy… hôn. “Nếu không dũng cảm thì chúng tôi không thể tiến bước” – anh trả lời khi được hỏi sao có một yêu cầu dũng cảm đến thế. Đó là đêm không ngủ của anh Vượng. Và cũng của nhiều khán giả.

Buổi diễn vào chiều 27-7 tại nhà thi đấu đa năng của Trường trung học Miêu Lật, với sức chứa 1.500 người, đông nghẹt. Rất nhiều trẻ em bên dưới khán đài. Đó là những đứa trẻ có mẹ người Việt và cha người Đài. Có bé đã cao gần bằng mẹ, có bé chạy nhảy tung tăng nhưng cũng có bé còn được ba mẹ hay bà nội ầu ơ trên tay, trên vai. Cũng có rất nhiều cặp vợ chồng Đài – Việt đến xem. Đáng quý hơn có những đức ông chồng chở vợ đi xem và đứng đợi bên ngoài hay đi lòng vòng đâu đó để nhường chỗ cho các cô dâu Việt.

Tất cả đều hoan hỉ cho rằng sự có mặt của đoàn Tiếng hát từ quê hương là dịp để chồng và gia đình chồng, để người Đài Loan hiểu hơn về cộng đồng và văn hóa Việt; là “cái cớ” tuyệt vời để mọi người được gặp nhau, cùng nghĩ về quê hương và cùng quyết tâm xây dựng một cộng đồng Việt tốt đẹp, hạnh phúc hơn nơi quê người mà giờ cũng là quê mình.

“Phong vũ cố nhân lai” (bạn tốt không ngại gió mưa đến thăm). Chắc chắn các cơ quan văn hóa, những đoàn nghệ sĩ VN sẽ lại tìm kiếm cơ hội mang những “Tiếng hát từ quê hương” khác đến với cộng đồng Việt tại Đài Loan.

QUỲNH NGUYỄN (tuoitre.com.vn)

 

Bình luận (0)