Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ấm lòng khi thấy con cười…!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhiều hoạt động chăm lo cho bệnh nhi ung thư đã được thực hiện, nhằm chia sẻ những nỗi đau, động viên tinh thần cho các em nhỏ trong quá trình điu tr nhng căn bnh him nghèo.

Các bnh nhi đưc hòa mình trong nhng trò chơi vui nhn

Ni lòng ca các bc cha m

Chiều 30-5, tại Khoa Nội nhi 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, gần 200 bệnh nhi ung thư đã được tham gia những hoạt động vui chơi ý nghĩa trong chương trình “Ước mơ của Thúy” do Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ đồng hành tổ chức. Bên cạnh những hoạt động vui chơi sôi động như trải nghiệm cùng ảo thuật gia, giao lưu cùng chú Sác Lô và Cướp biển vùng Caribe, các tiết mục biểu diễn cùng Biệt đội siêu anh hùng, múa rối do các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Múa rối Nụ cười thực hiện…

Đứng ở bên ngoài hành lang, chị Vũ Thị Bé (32 tuổi, quê Hải Phòng, mẹ của bệnh nhi Nguyễn Quỳnh Anh, 4 tuổi), hai mắt luôn dõi theo con đang hòa mình trong những tiết mục vui nhộn ở bên trong gian phòng nhỏ. Đôi mắt người mẹ ngân ngấn nước. Chị kể, khoảng tháng 6-2017, vợ chồng chị nhận thấy thể trạng con phát triển không bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát, Quỳnh Anh dần biếng ăn, hay quấy khóc, kêu đau đớn… “Vợ chồng tôi đưa con ra Hà Nội khám nhưng không tìm được bệnh, nhiều người mách nước nên khoảng tháng 8-2017 vợ chồng tôi đưa con vào đây. Các bác sĩ cho hay con tôi bị bướu nguyên bào thần kinh” – chị Bé nhớ lại.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Bé phải chia nhau mỗi người một nhiệm vụ, vợ lo cho con, chồng ở nhà ruộng vườn để có tiền để cuộc hành trình giành giật sự sống cho con không bị đứt quãng. Cũng vì thế, từ hồi đưa con vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị, chị Bé gần như phải “di cư” vào hẳn trong miền Nam, chưa một lần được về nhà. Chị hồi ức: “Bệnh của cháu phải vào thuốc thường xuyên, khoảng 1 tháng sẽ được nghỉ vài ngày. Những ngày được nghỉ đó, hai mẹ con ra thuê phòng trọ ở bên ngoài, chứ không thể về quê vì cũng không có tiền để về. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhìn những đứa trẻ khác khỏe mạnh, vui chơi mà tim tôi như dao cắt. Mấy lần vào thuốc cháu chỉ quấy khóc vì quá đau đớn, nay tôi mới thấy cháu cười tươi hồn nhiên bên các bạn. Tôi đã thấy ấm lòng…”.

Cũng như chị Bé, anh Phạm Minh Hoàn (31 tuổi, quê Lâm Đồng, cha của bệnh nhi Phạm Trần Gia Bảo, 5 tuổi), không thể giấu nổi sự xúc động khác hẳn với vẻ rắn rỏi thường ngày của một người đàn ông. Anh chia sẻ: “Con tôi bị ung thư hệ tạo huyết, bạch cầu tủy. Nhập viện hơn 7 tháng nay sau khi đã cầu cứu ở nhiều bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh viện K Hà Nội. Từ ngày nhập viện, cháu phải trải qua nhiều lần xạ trị, mỗi lần như thế đều rất đau đớn. Cháu không thể ăn được, đêm nào cũng trằn trọc, không ngủ vì vết lở trên người hành hạ… Chưa bao giờ tôi thấy con có được giấc ngủ ngon. Nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện, mạnh thường quân, hôm nay có nhiều chương trình ý nghĩa cho các cháu được vui vẻ, tạm quên nỗi đau đớn của mình. Thấy các con vui, chúng tôi cũng thêm động lực, tinh thần để tiếp tục cố gắng vì con…”.

Thêm nhiu hot đng cho bnh nhi ung thư

Nhà báo T Oanh – ph trách chương trình “Ưc mơ ca Thúy” chia s thêm: “Đt chăm lo cho bnh nhi năm nay s đến ngày 3-6. Chương trình s din ra ti 9 bnh vin trên c nưc: TP.HCM, Đà Nng, Huế, Hà Ni vi khong 1.000 phn quà ti giưng bnh cho các em, vi tng kinh phí 1,2 t đng”.

Cũng như chị Bé, anh Hoàn, tại Khoa Nội Nhi 3, Bệnh viện Ung bướu nhiều bậc cha mẹ không giấu được nỗi xúc động khi chứng kiến những nụ cười hồn nhiên của các con. Chị Bùi Thị Thu Hương (mẹ bệnh nhi Nguyễn Văn Hoàng Đức, 4 tuổi) hai mắt đỏ hoe cho biết: “Hôm qua mới gọi điện về nhà (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nghe chị hai bảo là ngày 1-6 sẽ được đi chơi, được tặng quà. Cháu hỏi là “sao con không được về đi chơi cùng chị?”. Tôi nghe mà tim đau như bị dao cứa. Hơn 1 năm nay cháu phải “trường kỳ” điều trị ở đây, làm gì có cơ hội được đi chơi, chưa một lần đến công viên văn hóa… Nay cháu được tham gia vui chơi với các bạn, các cô chú tôi cũng được an ủi phần nào. Chỉ mong năm sau con còn khỏe, dù chơi ở bệnh viện tôi cũng cam lòng…”.

Về những hoạt động dành cho các bệnh nhi, anh Hà Hữu Trung – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, nhằm mang đến cho các bệnh nhi nhiều cơ hội vui chơi, trong đợt tháng 6 bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó, điển hình là chương trình “Ước mơ của Thúy” (do Đoàn Thanh niên bệnh viện phối hợp cùng tổ chức). Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Đoàn đã trao tặng 166 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 1,2 triệu đồng nhằm hỗ trợ động viên tinh thần của bệnh nhi. Bên cạnh đó, trong đợt này chương trình đã trao 8 suất hỗ trợ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn được tham gia vào “Phiên chợ 0 đồng”. Anh Trung cho biết: “Các em được lựa chọn những món quà do các mạnh thường quân đóng góp như: búp bê, giày, dép, đồng hồ, túi xách, nón len… Các món quà tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui, khích lệ tinh thần các em tiếp tục lạc quan điều trị bệnh…”.

Bài, nh: Thương Thương

Bình luận (0)