Ngày 9-5, Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn quận. Theo hồ sơ, cách đây 1 tuần, Trần Vĩ Nam (SN 1997) và Trịnh Kiên Hào (SN 1998) cùng ngụ quận 11) đang đánh cầu lông thì Nguyễn Thành Nhân (SN 1990) chạy xe ngang nẹt pô lớn và xì khói nên Nam chửi theo. Từ đó, Nhân nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 21 giờ ngày 6-5, Nguyễn Lê Văn Điệp (SN 1995) chở Nhân đến trước số 287, Tân Phước (phường 6, quận 11) để đánh Nam. Sau khi đánh bằng tay, Nhân dùng dao thủ sẵn trong người rồi đâm Nam. Bà Ngọc – mẹ Nam chạy ra can ngăn thì bị Nhân đâm một nhát vào ngực trái. Lúc đó, thấy Hào đi tới, Nhân chạy lại đâm tiếp hai nhát vào người Hào rồi tẩu thoát. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà Ngọc đã qua đời. Còn Nam và Hào đang được bác sĩ theo dõi, điều trị.
M.CHUYÊN

Bình luận (0)