Y tế - Văn hóaThư giãn

An sinh xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

– Ậy! Hồi đầu năm anh cũng nói chuyện này, bây giờ cuối năm rồi cũng lại nói chuyện này! Thôi, đổi đề tài gì cho vui vui là lạ đi anh!
– Hừ! Là chỗ anh em ruột thịt anh mới nói chứ người dưng thì anh nói hoài làm gì cho mỏi miệng hả chú? Vậy mà anh nói hoài, nhắc nhở chú hoài cái chuyện đó mà chú có nghe thủng tai đâu? Chú nghe cứ như nước đổ đầu vịt ấy, nghe xong rồi lại tiếp tục cái mừng cũ thấy xốn con mắt! Bộ chú làm vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm à, không thấy xấu hổ với vong linh bố mẹ dưới chín suối, vong linh anh cả sống một đời phụng sự đất nước mà chết trong thanh bạch nghèo khó à? Bộ chú tưởng việc làm của chú qua mắt được người đời hay sao?
– Nhưng mà anh Hai, trời ơi, sao anh Hai cứ nghĩ sai nghĩ xấu cho em thế hả? Em làm gì đâu mà đến nỗi phải cắn rứt lương tâm, phải xấu hổ với bố mẹ, với anh Cả kia chứ? Thì em giao tiền bổng lộc của em cho vợ em đi làm từ thiện, đi cúng bái chùa đình đền miễu, toàn là những việc làm có trách nhiệm xã hội, có tín ngưỡng thuần thành, có tấm lòng hiếu nghĩa thương yêu đùm bọc nhường cơm xẻ áo cho đồng bào cơ mà!?
– Ối chà chà! Ừ phải! Ừ đúng! Có trách nhiệm xã hội, có tín ngưỡng thuần thành! Ối chà chà! Chứ không phải lấy vải thưa mà che mắt thánh à? Chú đưa tiền chú làm ra từ cái gì để cho vợ chú đi làm từ thiện vậy chớ? Ôi chao! Bao nhiêu năm nay từ khi chú lên làm tổng giám đốc đến giờ, chú đã tham ô nhũng lạm biết bao nhiêu tiền dân của nước vậy hả? Chú vơ vét tiền bạc đầy tủ đầy rương đầy tài khoản ngân hàng trong nước và ngoài nước, chú sắm sửa biệt thự, xe lớn xe con, tiện nghi đủ cả! Còn vợ chú nằm nhà đếm tiền đếm vàng mỏi tay quá cũng chán, mới sinh ra cái chuyện đi làm từ thiện, đi lễ đền chùa miếu mạo để… sám hối ăn năn cho chồng mình được thần Phật phù hộ độ trì che chở cho tai qua nạn khỏi, được thăng quan tiến chức, khỏi bị thanh tra, kiểm tra… cho đường hoạn lộ thênh thênh mà tiến!
– Ban phát tiền bạc vật phẩm cho người nghèo khổ bệnh hoạn, đó là làm cho xã hội được công bằng. Trật tự an sinh xã hội mà không bị rối loạn chính là nhờ có những người làm từ thiện như vợ em, mỗi tháng ít nhất chục lần tổ chức quyên góp đi cứu trợ đồng bào ốm đau, nghèo khổ. Đó là hành động tích cực, có ý nghĩa tác động đến ý thức “lá lành đùm lá rách” của quần chúng nhân dân, thế mà anh còn phê phán vợ chồng em là… là…
– Là giả nhân giả nghĩa! Vải thưa chớ hòng che mắt thánh!
– Nếu không tham ô móc ngoặc, chỉ dựa vào thu nhập chính đáng, liệu vợ chồng chú có đủ tiền để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, phè phỡn hiện tại không, đừng nói chi đến chuyện làm từ thiện. Thôi mau mau dừng lại, đừng làm chuyện phi pháp nữa kẻo có ngày tù rục xương!
Bà La Sát

Bình luận (0)