Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

An Thuyên mời chuyên gia Thái Lan dạy trẻ biểu diễn

Tạp Chí Giáo Dục

Tác giả “Ca dao em và tôi” thân thiết với Jojo như cha con, sau hai lần anh sang VN hướng dẫn thí sinh Sao Mai điểm hẹn. Nhận thấy những tư tưởng mới từ chàng trai Thái, An Thuyên mời anh tham gia giảng dạy tại trại hè do nhà hát của ông tổ chức.

Nhạc sĩ An Thuyên cho rằng, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam cũ kỹ, đang cần nhiều thay đổi. Ảnh: ST.

Vị cựu giám đốc Đại học Nghệ thuật Quân đội cho biết, trước đó ông đã mời Jojo sang hướng dẫn cho các sinh viên trong trường và trao anh bằng khen dạy giỏi. Từng làm nghiên cứu sinh tại Mỹ, Jojo nắm vững về chuyên môn, có những cách cảm, cách nghĩ, cách dàn dựng độc đáo đem lại nhiều cảm hứng cho cả nghệ sĩ và người xem. “Tôi rất vui mừng được trở lại Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chương trình đặc biệt dành cho các em nhỏ, nhằm khơi dậy tố chất, khả năng nghệ thuật của các em. Tôi muốn các em cảm thấy đây thực sự là vui chơi chứ không phải học hè” – Jojo cho biết.

Anh cũng chia sẻ, bản thân anh từng tham gia nhiều show truyền hình dành cho thiếu nhi tại Thái. Ban đầu trẻ con trông thấy ngoại hình của anh đều sợ nhưng chỉ sau một giờ đồng hồ, bằng khả năng hài hước, anh đã chiếm được cảm tình của các em nhỏ. Nhiều người băn khoăn, mời chuyên gia nước ngoài sẽ khiến Nhà hát Nghệ thuật Bảo Sơn của An Thuyên tốn chi phí không nhỏ nhưng ông cười cho biết: “Jojo bảo với tôi: Bố cứ mạnh dạn làm, con sẽ đứng sau hỗ trợ bố, tiền nong không quan trọng”.

Chuyên gia người Thái Montree Sriwihok Joe, với tên gọi thân mật ở Việt Nam là Jojo. Ảnh: ST.

Nếu Jojo hướng dẫn các học viên khâu biểu diễn thì Dương Cầm sẽ dạy các em hát. Chàng nhạc sĩ 8x khoe anh từng dạy nhạc cho các em cấp 1, cấp 2 nên rất có kinh nghiệm với trẻ con. Mỗi lớp gồm 30 em 6 – 15 tuổi, học liên tục trong vòng 10 ngày tại thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội. Ngoài nhạc và hát, các em còn được học vẽ, bơi, nhảy hiện đại và các trò chơi dân gian. An Thuyên là người phụ trách chung.

Bạn bè đùa vị nhạc sĩ sinh năm 1949 quá tham công tiếc việc, vừa về hưu mà không chịu dưỡng già, An Thuyên cười lớn: “Ngày còn ở trường, tôi hai tay hai kiếm, một sáng tác – một quản lý, cái nào cũng sắc bén cả. Bây giờ về già, đã nghĩ tới việc rửa tay gác kiếm nhưng lại được mời tiếp tục làm giám đốc. Thôi thì, cái số mình là con trâu, cả đời đều phải làm việc. Tôi lại là người thích đổi mới, muốn thử sức mình với loại hình nghệ thuật xã hội hóa”.

An Thuyên cũng cho biết, ngày 19/8, ông sẽ làm tổng đạo diễn chương trình ca nhạc chào mừng đại hội Unesco quốc tế được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 100 nước, trong đó có sự hỗ trợ dàn dựng tiết mục của Jojo. Hai “bố con” còn ấp ủ dự định cùng nhau thành lập nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên tuyển chọn từ Học viện Âm nhạc Quốc gia chơi nhạc cụ truyền thống nhưng theo phong cách hiện đại.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)