Sự kiện giáo dụcTin tức

An toàn trong bệnh viện: Trám “lỗ hổng”

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ em là đối tượng dễ bị bắt cóc để bán, hoặc tống tiền trong thời gian gần đây. Ảnh: N.Trinh
Tình hình mất an ninh – trật tự (AN-TT) trong bệnh viện (BV) đã xảy ra từ nhiều năm nay, gây không ít bức xúc cho người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình này đã trở nên nghiêm trọng hơn khi có khá nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra… Phải chăng các BV đang buông lỏng việc bảo vệ AN-TT?
Trẻ em trở thành “miếng mồi ngon”
Chưa đầy 3 tháng đầu năm 2014 (từ 9-1 đến 20-3), trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 3 vụ bắt cóc trẻ em tại các BV. Đầu tiên là vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Q.7 ngày 9-1. Trước đó một ngày (chiều 8-1), chị N.T.M.T được người nhà đưa đến BV Q.7 chờ sinh. Đến hơn 15 giờ, chị sinh được một bé trai nặng 3,2kg. Sau đó, chị M.T được chuyển qua phòng sản 4. Chỉ ít phút sau có một phụ nữ vào ngồi gần giường của mẹ con chị bắt chuyện. Đêm đó chị ta ngủ lại tại phòng này và nằm đối diện giường chị M.T. Đến 7 giờ ngày 9-1, nhân viên khoa vào làm vệ sinh xong, chị M.T ẵm con đi tắm. Gần 8 giờ, chị M.T vào nhà vệ sinh rửa bình để pha sữa cho con nhưng khi quay ra thì không thấy con đâu. Chị vội chạy ra hành lang hỏi thì được mọi người cho biết có một phụ nữ vừa ẵm một đứa trẻ chạy nhanh ra ngoài cổng BV…
Hơn 2 tháng sau, tại BV Phụ sản Hùng Vương cũng xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. Nạn nhân là con của sản phụ N.T.P.T (mắc bệnh tâm thần). Trưa ngày 17-3, có một người phụ nữ lạ đề nghị với bà L.T.K.D (mẹ của sản phụ P.T): “Nếu có người cho bà vài chục triệu đồng thì bà có cho cháu không?”. Bà K.D đã từ chối thẳng thừng. Từ lúc đó, người phụ nữ này cứ lảng vảng quanh giường của mẹ con chị P.T. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi hai mẹ con chị P.T ngủ, bà K.D đi xuống cổng BV mua đồ ăn. Chỉ mấy phút sau bà quay lại thì không thấy đứa trẻ đâu…
Gần đây nhất là ngày 20-3, chị L.T.Đ đưa con gái là H.T.M.H (SN 2011) tới BV Nhi đồng 2 khám bệnh. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, chị T.Đ dẫn con đến quầy thuốc của BV để mua thuốc. Do nhiều người mua nên phải chen chúc xếp hàng, chị T.Đ sơ ý buông tay con. Mua thuốc xong, chị T.Đ hoảng hốt khi không thấy con gái đâu. Chị vội vã chạy đi tìm, đồng thời báo bảo vệ nhờ tìm giúp. Một số người cho biết, trước đó ít phút thấy người phụ nữ bế một bé gái đi ra cổng. Nghĩ rằng con gái đã bị bắt cóc, chị T.Đ đến Công an P.Bến Nghé, Q.1 trình báo. Trong lúc đó tại Công an P.8, Q.4, ông Nguyễn Trọng Thịnh (ngụ P.15, Q.4) tài xế xe ôm, chở một bé gái 3 tuổi đến trình báo: Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông đang đứng đón khách tại giao lộ Nguyễn Du – Chu Mạnh Trinh (Q.1) thì có người phụ nữ trung tuổi bế cháu bé yêu cầu chở hai mẹ con đến tiệm vàng Đ.T (P.14, Q.4). Ông Thịnh chở đến nơi, chị ta vào trong khoảng 10 phút rồi quay ra yêu cầu chở đến đường Tôn Đản (Q.4). Tại đây, chị ta bảo ông Thịnh giữ giùm con gái để vào nhà người quen lấy đồ. Tuy nhiên, ông Thịnh đứng đợi mãi chẳng thấy chị ta quay lại, hỏi cháu bé đó có phải là mẹ không thì cháu bé khóc, bập bẹ nói là người lạ rủ đi mua đồ chơi rồi tháo mất bông tai…
Mặc dù cả 3 gia đình đều tìm lại được con của mình nhưng những vụ việc như thế này đã khiến người dân rất hoang mang, lo lắng mỗi khi vào BV khám chữa bệnh.
Đảm bảo an toàn trong BV: Chậm còn hơn không

Sự quá tải, nhếch nhác là một trong những nguyên nhân gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện. Ảnh: H.Triều

Bác sĩ Bùi Minh Trạng – Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM – thừa nhận: “Hiện nay tại các BV đang xảy ra tình trạng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cò mồi khám chữa bệnh; gây rối, phá hoại tài sản BV và hành hung bảo vệ BV; giả mạo giấy tờ và nguy hiểm nhất là bắt cóc trẻ em. Nguyên nhân của thực trạng này một phần là do quá tải BV, hạ tầng cơ sở xuống cấp, cấu trúc BV không phù hợp nên kẻ gian dễ trà trộn. Bên cạnh đó, lãnh đạo BV cũng chưa quan tâm đúng mức, chưa xem AN-TT BV là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, chưa phân bổ nguồn lực hợp lý cho công tác này. Các BV chưa xây dựng được mạng lưới về AN-TT từ cấp BV xuống khoa, phòng. Trong khi đó, bên ngoài BV thì tình hình AN-TT của xã hội đang diễn biến phức tạp, tội phạm xảy ra ở nhiều nơi. Chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn BV trú đóng chưa có sự hỗ trợ trấn áp tội phạm một cách hiệu quả. Thậm chí, nhiều nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý khi sự cố xảy ra”.
Theo đó, để đảm bảo tình hình AN-TT trong BV, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết: “Sở Y tế đã yêu cầu các BV nghiêm túc rà soát, đánh giá công tác đảm bảo AN-TT trong cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh như thăm nuôi trong BV (bảng tên, giờ thăm…); hệ thống báo động, đường dây nóng của bảo vệ; hệ thống camera giám sát tại các khoa phòng, cổng BV; chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên bảo vệ, diễn tập tình huống. Trên cơ sở đó, từng BV cần xây dựng, bổ sung một cách khoa học, chặt chẽ và thông báo công khai, minh bạch, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy chế cấp cứu, khám chữa bệnh, người thân vào thăm người bệnh; chính sách, chế độ khám, điều trị người bệnh nhằm hạn chế các sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác đảm bảo AN-TT tại các cơ sở y tế trên địa bàn”.
Cũng theo ông Bỉnh, Sở Y tế và Công an TP vừa ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên về công tác đảm bảo AN-TT trong lĩnh vực y tế.
Hòa Triều

Bình luận (0)