Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Anh Chí” du Nam làm phim hình sự

Tạp Chí Giáo Dục

Đạo diễn Bùi Cường1. Nổi tiếng với vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy của đạo diễn Phạm Văn Khoa, vai diễn đoạt giải diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim lần thứ 6, và cũng từ đó, tên tuổi NSƯT Bùi Cường gắn liền với biệt danh “anh Chí”. Tốt nghiệp Trường Điện ảnh Hà Nội khóa 2 (cùng với NSƯT Thanh Quý, Phương Thanh, Minh Châu, Đào Bá Sơn…), Bùi Cường nhanh chóng bật sáng với hàng loạt phim nhựa: Biệt động Sài Gòn, Kẻ giết người, Làng Vũ Đại ngày ấy, Phút 89… Bản tính hiền lành, ít chịu nói về bản thân, chỉ muốn người khác nhìn vào những công việc mà anh đã kinh qua. Đầu những năm 1990, Bùi Cường dấn thân vào con đường mới: đạo diễn điện ảnh. Bộ phim nhựa Người đàn bà không con do anh đạo diễn cho hãng phim Giải Phóng đoạt giải phim truyện đầu tay xuất sắc nhất, sau đó anh lại “vào cuộc” cùng phim nhựa Mái trường yên tĩnh, 5 ngày trong đời vị tướng… Mặc dù không được đào tạo trường lớp đạo diễn chính quy, nhưng từ kinh nghiệm mà anh đã trải qua trong quá trình làm diễn viên, anh đã thành công với vai trò mới của mình.

2. Cầm trên tay kịch bản phim Vị tướng tình báo và hai bà vợ nói về những chiến sĩ từ Bắc vào Nam hoạt động, anh có suy nghĩ khá táo bạo: phải du Nam làm phim một chuyến. Những ý tưởng của anh được hãng phim TFS đồng cảm, 29 tập phim đã được “rót” kinh phí thực hiện. Và với bộ phim du Nam đầu tiên này, anh đã “rinh” huy chương vàng trong Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2004. Sau đó, anh tiếp tục rong ruổi khắp phương Nam từ TP.HCM đến Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… để thực hiện bộ phim truyền hình tình báo Trò chơi sinh tử do TFS sản xuất với sự tham gia của các diễn viên hai miền Nam – Bắc:… Bộ phim thực hiện theo chuyên án có thật CM12, khi Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Quý cùng đồng bọn về Cà Mau thì bị cảnh sát ta bắt gọn, đồng thời ta cũng dùng họ làm con tin để kết thúc nhiều chuyên án khác… Lần đầu tiên “sống” với muỗi rừng U Minh, uống rượu đế và thưởng thức những câu hò, món ăn “rặt” miền Tây, anh cảm thấy rất thú vị. Hiện tại, bộ phim Luật giang hồ dài 50 tập do Bùi Cường đạo diễn, hãng phim truyện Việt Nam phối hợp với Công ty Cát Tiên Sa sản xuất đang phát sóng trên HTV9. Đây là bộ phim hình sự mà theo anh, yếu tố hấp dẫn bởi những pha hành động được đặt lên hàng đầu. Phim gồm 25 vụ án có thật xảy ra trên địa bàn giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương với sự hỗ trợ của 3 cơ quan chức năng trên đã phá án Dũng chim xanh, Phước tám ngón, Hùng bảy búa… qua những tựa đề rất ấn tượng: Xác chết trong bãi rác, Hành khách lúc 0 giờ, Thành phố buồn không yên tĩnh, Kẻ săn tình.com, Đại gia chân đất và Lọ lem thời @… Biên kịch Nguyễn Minh Chí, vốn là một nhà báo nên toàn bộ tư liệu của kịch bản được anh thu thập trong quá trình làm báo cùng những bài viết của anh đã đăng tải trên Báo Tiền Phong. Điều đặc biệt của bộ phim này là những chi tiết về nghiệp vụ công an trong tiến trình phá một vụ án và nghiệp vụ báo chí trong quá trình điều tra được tôn trọng tuyệt đối. Phim có sự tham gia của các diễn viên Helen Thanh Đào, Xuân Đào, Quách Tỉnh, Mai Sơn Lâm, Lục Diệp, Trà My, Nguyễn Hậu, Việt Hùng, Phương Bằng, Bích Hằng, Thanh Sơn… Đặc biệt, vai Thượng úy cảnh sát hình sự tên Toàn yêu nghề bản lĩnh, phá các vụ án này đã được giao cho nam diễn viên miền Bắc Huy Trinh.

3. Tự phác họa về bản thân, Bùi Cường cho rằng mình là người rất trung thực, “say” nghề cho tới cùng. Từ một diễn viên chuyển sang làm đạo diễn, anh rất thuận lợi trong việc phân tích tâm lý nhân vật cũng như khi chỉ đạo diễn xuất, biết dung hòa khả năng thực sự của một diễn viên với vai diễn chứ không đòi hỏi quá cao, vượt khả năng của họ. Chính vì điều này mà có nhiều diễn viên khi nghe đến phim anh đạo diễn đã rất muốn được cộng tác. “Khát khao của tôi là xây dựng nền điện ảnh nước nhà ngang tầm với thời đại, mà thực tế nhất là làm được những bộ phim hay, ăn khách bởi như thế không chỉ góp phần làm giàu đất nước mà bản thân mình và gia đình cũng được “thơm” lây – “anh Chí” Bùi Cường tâm sự như thế.

KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)