Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Anh Thư khóc vì vai diễn Em hiền như ma sơ

Tạp Chí Giáo Dục

Dành 2 tháng học võ, lăn xả với Em hiền như ma sơ đến mẻ đầu, sứt trán, đến khi phim ra mắt, Anh Thư lại không xuất hiện. Cô đã đoán trước lời chê dành cho phim và vai diễn ni cô của mình.

Giữ một vai quan trọng của "Em hiền như ma sơ", vì sao chị không xuất hiện tại buổi họp báo công chiếu bộ phim vào ngày 16/12 tại TP HCM?

– Tôi cảm thấy thất vọng vào vai diễn của mình và đoán trước bộ phim sẽ nhận nhiều lời chê. Nếu xuất hiện tại buổi họp báo, tôi không thể phát biểu những lời thật với lòng mình. Còn nếu nói khác đi thì không đúng với bản chất con người tôi.

Cảm giác của chị như thế nào khi diễn xuất của chị trong vai ni cô Tịnh Đức nhận nhiều lời chê hơn khen?

– Dù đoán trước được phản ứng của mọi người sau khi xem phim, tôi vẫn rất buồn. Hơn 10 năm theo nghề, lần này tôi cảm giác mình đã bỏ công rất nhiều nhưng kết quả nhận lại thật quá hụt hẫng.

Anh Thư (phải) vào vai ni cô Tịnh Đức lánh nạn trọng một nhà thờ để tránh sự truy sát của kẻ thù. Ảnh: Galaxy.

– Từ đâu chị có dự đoán không hay như vậy?

– Khi nhận một kịch bản phim, tôi luôn muốn làm hết khả năng để vai diễn hay hơn. Nhưng với Em hiền như ma sơ, mới làm việc một tuần, tôi đã thấy trước kết quả. Tuần đầu tiên, các diễn viên liên tục bị đạo diễn hối thúc trên phim trường là phải làm cho nhanh. Quay trận đánh nhau chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ mà đạo diễn cứ thúc: "Làm nhanh lên, lẹ lên đi các em ơi, sắp hết giờ rồi", với lý do là không có nhiều thời gian, phải trả bối cảnh. Trong điều kiện như thế, rất khó để diễn viên có tâm lý thoải mái.

Khi thấy cảnh diễn của mình chưa đạt, tôi xin quay lại thì đạo diễn từ chối. Tôi phải năn nỉ rất nhiều ngày thì mới được cho thực hiện lại cảnh quay mình không ưng ý.

Tôi là người rất nghiêm túc khi làm việc, luôn đòi hỏi cao ở sự hợp tác với mọi người trong êkíp để mang đến kết quả tốt nhất trong công việc. Những chuyện như thế khiến tôi hụt hẫng.

"Em hiền như ma sơ", thể loại võ thuật – hài, ra rạp từ ngày 17/12. Đây là bộ phim duy nhất của Việt Nam chiếu trong dịp Giáng sinh 2010. Ảnh: Galaxy.

Thực tế, chị bỏ nhiều công sức học võ, nhưng những cảnh hành động trong "Em hiền như ma sơ" của chị khá vụng. Chị thấy sao?

– Một diễn viên muốn diễn cho hay, cho ra vai thì không chỉ có bản thân họ nỗ lực mà còn đòi hỏi sự hỗ trợ của cả một êkíp. Khi quay những cảnh hành động cao, như bay, bật, đá xoay, tôi đã xin được hỗ trợ một chiếc xe đẩy, móc dây ở lưng hỗ trợ cho diễn viên diễn xuất. Công ty sản xuất phim không chấp nhận yêu cầu và giải thích phim có kinh phí nhất định, không thể phát sinh thêm. Tôi phải tự mình thuê chiếc xe vì muốn vai diễn đạt hơn. Dù kết phim, họ đưa lại số tiền thuê xe đạo cụ đó, nhưng tôi cảm thấy mình không được tôn trọng khi làm nghề.

Ngay cả anh Hải ở câu lạc bộ Cascadeur Bảo An, vốn là chỉ đạo võ thuật của phim, nhưng khi đoàn dựng các cảnh quay hành động cũng không mời anh ấy tham gia.

– Có không ít diễn viên sẵn sàng bỏ vai khi thấy sự hợp tác giữa họ với đoàn phim không suôn sẻ. Ngay từ đầu chị đã thấy khó làm việc với nhau, vì sao chị vẫn theo bộ phim đến cùng?

– Tôi rất ngại làm khó cho ai nên không muốn bỏ ngang công việc mình đã ký hợp đồng. Tôi cũng không phải là người lạnh lùng, mà dễ bị tình cảm chi phối, thuyết phục. Ở tuần đầu tiên, tôi cứ hy vọng là do công việc chưa vào guồng nên trong đầu tôi lúc nào cũng tự nhủ: "Cứ cố gắng, cố gắng hết sức đi Thư. Xem sao đã!". Chính điều đó đã dẫn đến sai lầm lớn.

– Với tâm trạng như thế, làm thế nào chị hoàn thành vai diễn ni cô Tịnh Đức?

– Đây là vai cực khổ nhất trong các vai diễn tôi từng tham gia nhưng bản tính của tôi là chưa bao giờ sợ cực khi ra phim trường. Ngay cả cascadeur chuyên nghiệp còn nói chưa bao giờ thấy một nữ diễn viên máu lửa như tôi.

Trong "Em hiền như ma sơ", Anh Thư tự mình thực hiện tất cả các cảnh hành động mà không nhờ người đóng thế. Cô đã dành 2 tháng để học võ. Ảnh: Hạo Nhiên.

Là người trong cuộc, chị nhận xét thế nào về "Em hiền như ma sơ"?

– Nếu khán giả chỉ đơn thuần muốn xem một phim giải trí nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ nhiều thì tôi thấy Em hiền như ma sơ đáp ứng được phần nào nhu cầu này. Nhưng thật sự mà nói, khán giả bây giờ ngày càng có yêu cầu cao trong việc thưởng thức nghệ thuật và họ có những nhận định, đánh giá của riêng họ dành cho bộ phim.

Vốn quen thuộc với khán giả truyền hình qua hình ảnh những cô gái mảnh mai, yếu đuối, vì sao chị lại nhận lời vào vai ni cô võ nghệ cao cường?

– Ngay từ khi đọc kịch bản Em hiền như ma sơ, tôi thấy rất thích vai diễn ni cô Tịnh Đức. Trên kịch bản, đó là vai hay và lạ so với những nhân vật tôi từng thể hiện.

Lần đầu đóng phim võ thuật đã vấp phải nhiều lời chê, chị sẽ gắn bó với dòng phim này như thế nào?

– Trước Em hiền như ma sơ, tôi chưa đóng phim hành động. Nhưng ngay ở Tuyết miền nhiệt đới, tôi cũng phải chạy, nhảy nhiều, rất cực, huống hồ là phim hành động chuyên nghiệp. Tôi rất muốn chinh phục thể loại này. Sau Em hiền như ma sơ, tôi đang tiếp tục luyện võ để thử sức với vai diễn mới trong bộ phim khác.

VnExpress.net có cuộc trò chuyện với đạo diễn và các diễn viên khác của phim.

Trước giãi bày của diễn viên Anh Thư, đạo diễn phim, ông Hoàng Thiên Trụ cho biết, hối thúc diễn viên làm nhanh trên phim trường là việc hết sức bình thường với một đạo diễn vì cảnh diễn nào khi thuê cũng có thời hạn nhất định. Về chuyện Anh Thư không được đáp ứng đạo cụ hỗ trợ diễn xuất, ông Thụ giải thích, kinh phí nằm trong tay nhà sản xuất, ông không thể tự quyết định được. "Lúc nào tôi cũng muốn làm phim một cách tốt nhất, nhưng đoàn có ngân sách nhất định. Thêm nữa, việc có xe câu dây cho diễn viên rất phức tạp mà Anh Thư thì diễn hành động chưa tới, đoàn thấy không cần thiết phải có xe đó nên không thuê", ông Trụ nói.

Đạo diễn cho biết, phim ban đầu có thời lượng 117 phút, nhưng khi lên bản phim công chiếu, vì nhà phát hành yêu cầu thời gian phù hợp chiếu ở rạp là 90 phút nên phải cắt mất 27 phút. Điều này khiến phim gây cảm giác có những tình huống xảy ra bất ngờ, đột ngột. "Phim ra rạp từ ngày 17/12, tôi thấy khán giả đón nhận tốt. Khi xem phim, họ cười ngả nghiêng. Mục tiêu của tôi là làm phim mang tiếng cười đến cho khán giả sau những giờ làm việc căng thẳng. Những chỗ phi lý, chưa logic trong phim của tôi thật ra đều nhằm vào mục đích mang tiếng cười sảng khoái đến cho mọi người", đạo diễn Thiên Trụ bày tỏ.

Là người đóng vai gần gũi với ni cô Tịnh Đức, ca sĩ Siu Black chia sẻ, chị rất thương Anh Thư vì trong quá trình làm phim, chị chứng kiến cô đã rất "máu lửa". "Ở hậu trường mới biết đoàn phim cực khổ như thế nào. Có khi phải quay liên tục từ 4 giờ chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Vào vai hành động, Anh Thư bầm dập cơ thể còn tôi thì đau nhức toàn thân do phải chạy nhiều. Có đêm hai chị em đau quá không ngủ được", chị Siu kể. Riêng về những bất đồng trong đoàn, Siu Black cho biết, chị chỉ thực hiện các phân cảnh hài nên không nắm rõ vụ việc. "Vai ca sĩ Emme Tien là vai chính đầu tiên của tôi trong điện ảnh. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò và tôi thấy vui vì điều đó, chứ không vấp phải trở ngại gì trong quá trình làm phim", nữ ca sĩ nói.

Nữ hoàng dancesport Khánh Thy cho rằng, một bộ phim khi ra rạp đón nhận các ý kiến khen chê là điều rất bình thường. "Tôi không buồn khi nhận nhiều lời chê cho vai diễn của mình. Có thể mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng cho vai diễn của tôi nên mới phản ứng nhiều như thế, chứ thực tế tôi đã hoàn thành mọi yêu cầu của kịch bản phim cũng như của đạo diễn cho vai sát thủ Trúc Lan. Tôi thấy mình may mắn khi được tham gia bộ phim, đây là lần đầu tiên tôi đến với điện ảnh. Công việc diễn ra thuận lợi, dễ dàng khiến tôi cảm thấy hài lòng", Khánh Thy cho biết. Kiện tướng khiêu vũ thể thao nói, vì phân cảnh của cô khá ít nên những việc khác trong quá trình làm phim, cô không nắm rõ.

Thoại Hà (Theo VNE)

Bình luận (0)