Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Anh trai Thu Phương suýt mất vợ vì mê hát

Tạp Chí Giáo Dục

Gần 20 năm ca hát, ca sĩ Quang Minh vẫn âm thầm lặng lẽ trên sân khấu ca nhạc. Tình yêu anh dành cho âm nhạc chưa bao giờ vơi đi, dù nó từng khiến vợ chồng anh chia tay, may mắn sau lại tái hợp.

Cái tên Quang Minh khá quen thuộc tại các phòng trà nổi tiếng tại Sài Gòn những năm 90, nhưng khoảng 5 năm gần đây không thấy anh xuất hiện, vì sao vậy?

– Tôi bận lo việc gia đình nên không còn máu lửa đi hát như trước nữa. Hai đứa con của tôi giờ đến tuổi ăn, tuổi học nên phải lo nhiều thứ lắm. Tôi vẫn thường hát ờ các phòng trà quen thuộc, chỉ là tần suất ít hơn trước thôi.

Quang Minh từng được các nhạc sĩ: Quốc Bảo, Hà Dũng, Bảo Phúc nhận xét là nam ca sĩ có chất giọng nam tính, trữ tình không đối thủ những năm 90. Ảnh: Q.M.

– Cuộc sống của anh hiện giờ ra sao?

– Rất thoải mái. Hằng ngày tôi đưa đón con đi học. Bây giờ tôi nhận ra gia đình rất quan trọng. Tôi dành nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy con, phụ vợ chăm sóc gia đình.

Trước đây vì mải mê ca hát, tôi bỏ bê gia đình. Vợ tôi không chấp nhận nên đã ly dị. Lúc đó, tôi cảm thấy rất bế tắc và buồn bã. Tôi mượn lời ca tiếng hát để trải lòng mình với khán giả. Đó là thời kỳ mà đồng nghiệp, bạn bè bảo tôi hát hay nhất. Tôi thường hát nhạc của: Ngô Thụy Miên, Quốc Bảo, Hà Dũng, chủ yếu hát ca khúc buồn. Vì thế mà nhiều người đặt biệt danh cho tôi là "ông vua của nhạc buồn". Sau này, vì con cái, vợ chồng tôi tái hợp.

– Có thể hiểu, anh không chia sẻ được với vợ trong công việc ca hát?

– Thật ra vợ tôi làm nghề trang điểm, cũng có chút liên quan đến nghệ thuật nên chắc hiểu được nghề hát thế nào. Nhưng tôi nghĩ, phụ nữ nào cũng khó lòng chấp nhận một người chồng suốt ngày chỉ mê hát, không lo lắng cho gia đình.

Thời gian chia tay có thể coi là thử thách của cả hai. Vợ như hiểu được tôi hơn khi nghe các ca khúc mà tôi trải lòng hát. Còn tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống gia đình nên biết quan tâm đến vợ con hơn. Khi tái hợp, tôi thấy đó là niềm vui vô bờ bến và quyết không để hạnh phúc vụt khỏi tay mình lần nữa.

– Ca sĩ mà không hát nhiều đồng nghĩa thu nhập sẽ thấp. Anh còn làm gì để mưu sinh và chăm sóc gia đình?

– Tôi nhận thu âm cho những ai có nhu cầu. Đa số các phòng thu âm ở Sài Gòn tôi đều quen biết. Hiện giờ nguồn thu nhập của tôi khá ổn định chứ không cực khổ như ngày trước. Vợ tôi cũng hoạt động trong ngành nghệ thuật nên cả hai chúng tôi đều có kinh tế vững chắc.

Tôi khởi nghiệp ca hát do một dịp tình cờ nhưng đã thay đổi cả cuộc đời mình sau này. Bố tôi là người đàn giỏi hát hay. Từ nhỏ, nhạc ông hát đã ngấm vào máu của tôi và đứa em gái (ca sĩ Thu Phương).

Thời gian theo học thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội Hà Nội là những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm và là hành trang để tôi bước vào nghề ca hát. Lúc ấy tôi đói lắm, chỉ có bánh mì khô, lạc rang và nước lèo nấu cà chua. Lâu lâu được em gái khao một bữa là tôi no đến cả tuần (cười). Mới đây Thu Phương có nhờ tôi hát chung một bài trong album "Nhớ mùa thu Hà Nội". Khi thu âm, cả 2 anh em đã gom hết kỷ niệm, nỗi lòng để hát rất thật thà.

– Cảm xúc của anh khi hát với em gái, ca sĩ Thu Phương?

– Khi hát với ai, tôi thường để cảm xúc của mình hòa vào cảm xúc của người hát. Nhưng khi hát với Phương, tôi phải chỉnh giọng mình một chút vì giọng hát của Phương quá dày. Đôi khi, tôi phải kéo hết "tông" cho bằng cô ấy.

Khi hát về Hà Nội, nhất là bài Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cả hai anh em đều cảm thấy nao nao trong lòng. Cả một quãng đời gắn bó hiện dần lên theo từng câu hát. Đó là một thời gắn bó của tôi và Phương với đất Hà thành.

Nhờ ca sĩ Thu Phương, Quang Minh có bước khởi nghiệp may mắn tại TP HCM. Ảnh: Q.M.

– Gắn bó với Hà Nội như thế vì sao anh lại khăn gói vào Nam lập nghiệp?

– Khi ra trường, tôi không ca hát mà lập một ban nhạc và chơi bass. Nhóm hoạt động được vài năm thì tan rã vì mỗi người muốn phát triển riêng. Thu Phương lúc này đã có tên tuổi tại thị trường nhạc miền Nam. Em gái khuyên tôi vào Nam lập nghiệp, bởi cuộc sống ngoài Bắc khó khăn quá. Nghe lời em, tôi đã đưa vợ con mình vào TP HCM và bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi vào Sài Gòn, tôi có may mắn là anh trai của Thu Phương nên được mọi người biết đến và giúp đỡ nhiệt tình. Ngày ấy các phòng trà không nhiều ca sĩ như bây giờ nên thu nhập cũng khá. Hát khoảng 3 năm tôi dành dụm mua được căn hộ chung cư cho gia đình.

Thành công như vậy, sao anh lại không nắm bắt cơ hội để trở thành một ca sĩ thành danh trên sân khấu?

Tôi thích hát trong một không gian ấm áp với một lượng nhỏ khán giả của riêng mình. Tôi thích được tự do và phiêu cùng cảm xúc. Có thể nói tôi là một kẻ lãng tử không thích sự bó buộc. Với lại, tính tôi hay xấu hổ nên ngại đứng dưới ánh đèn sân khấu (cười). Nhưng nếu có cơ hội để thành công lần nữa chắc tôi sẽ không để nó vụt mất đâu.

– Chính vì thế, mới đây anh quyết định ra mắt cùng lúc 2 CD nhạc. Lần đầu làm album riêng, anh gặp khó khăn gì?

– Đi hát đã lâu mà tôi chưa từng làm album nào cho riêng mình. Tôi và Hà Dũng từng hợp tác làm một album nhưng giữa đường đứt đoạn vì không có kinh phí. Đến giờ tôi mới ra được 2 CD nhạc trữ tình riêng sau gần 13 năm.

Tuy nhiên, vì tôi thu âm đều đều cho các trung tâm ca nhạc nên không gặp trở ngại gì. Có thể mọi người sẽ nghĩ, lâu rồi tôi không đứng trên sân khấu chắc sẽ bị "đơ". Nhưng thật ra, đó chính là cách tôi tạo thêm cảm xúc cho mình. Tôi hát như chơi, hát để thả hồn và phiêu cùng giai điệu. Như thế mình sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Khi đứng trong phòng thu, tôi thấy mình như trẻ lại và đầy hứng khởi.

Xuất hiện trở lại, Quang Minh giới thiệu cùng lúc 2 album: "Rong rêu" và "Suối tóc", gồm những ca khúc trữ tình của tác giả Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn. Ảnh: Q.M.

Ngoài hai album nhạc, anh còn dự tính gì cho con đường ca hát sắp tới?

– Tôi đang hoàn thành album nhạc của Hà Dũng đang dang dở. Tôi cũng lên kế hoạch tự biên tập thêm một album cho mình, sản phẩm mà tôi muốn làm riêng cho bản thân. Ngoài các ca khúc trữ tình, buồn, tôi cũng hát thêm các bài hát vui tươi, trẻ trung hơn của nhạc sĩ Nhất Huy chẳng hạn.

Dung Lâm (Theo VNE)

Bình luận (0)