Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Arsenal, Man City tranh nhau “hàng thải” của M.U

Tạp Chí Giáo Dục

Arsenal và Man City đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành cựu trung vệ Man Utd, Jonny Evans.
Jonny Evans trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd. Trung vệ này có 9 năm khoác áo Quỷ đỏ trước khi bị HLV Van Gaal thải loại sang West Brom vào mùa Hè 2015 với giá 6 triệu bảng.
Từng được kỳ vọng lớn ở Old Trafford nhưng Evans chưa bao giờ tạo ra sự yên tâm cần thiết cho Man Utd. Trong phần lớn thời gian ở CLB này, tuyển thủ Bắc Ailen chỉ được giữ vai trò dự bị. 
Tuy nhiên đến West Brom, Evans nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng và được vinh dự đeo băng đội trưởng. Phong độ ổn định trong thời gian ở The Hawthorns giúp Evans lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn một lần nữa.
Theo nguồn tin uy tín BBC Sport, cả Arsenal và Man City đều đang cố gắng chiêu mộ Evans ngay trong tháng 1 này. Mức giá họ đưa ra có thể lên đến 25 triệu bảng, gấp gần 5 lần số tiền West Brom mua Evans từ Man Utd cách đây hơn 2 năm.
Hiện tại Arsenal đang tạm thời chiếm ưu thế. Ngoại trừ việc hứa hẹn sử dụng Evans thường xuyên, HLV Wenger còn có thể đưa hậu vệ phải Mathieu Debuchy vào thỏa thuận với West Brom.
Trong khi đó, Man City chỉ mua Evans làm phương án dự phòng trong thời điểm đội trưởng Vincent Kompany liên tục chấn thương.
Hiện tại hợp đồng của Evans và West Brom chỉ còn thời hạn 18 tháng. Trung vệ 30 tuổi này đã từ chối đề nghị gia hạn của CLB và cân nhắc khả năng ra đi. Theo BBC Sport, West Brom ưu tiên giữ chân Evans cho cuộc chiến trụ hạng mùa này. Tuy vậy, họ cũng sẵn sàng bán anh nếu nhận được đề nghị hấp dẫn.
Tầm Hoan (theo bongdaso)

Bình luận (0)