Trên đất Hy Lạp, đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ khiến Arsenal thất thủ trước Olympiakos với tỉ số 1-3. Trong khi đó, chiến thắng ngược 3-2 trước Dortmund giúp Marseille cùng Pháo thủ giành vé vào vòng knock-out Champions League.
Bước vào trận đấu mang tính thủ tục khi đã chính thức giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, không quá bất ngờ khi HLV Wenger đưa ra sân đội hình gồm khá nhiều cầu thủ trẻ như Frimpong, Oxlade-Chamberlain và những gương mặt thường xuyên đánh bóng trên băng ghế dự bị gồm Chamakh, Arshavin. Trong khi đó, đội chủ nhà thi đấu với đội hình mạnh nhất nhằm giành 3 điểm trước Arsenal và hi vọng Marseille không thắng trong chuyến làm khách trên đất Đức trước Dortmund.
|
Marseille có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund |
Trong trận đấu có tính chất quyết định đến vị trí thứ 2 bảng F, sự quyết tâm của các cầu thủ Olympiakos được đền đáp khi có hai bàn thắng sau 45 phút đầu tiên. Trở lại với diễn biến chính ở hiệp thứ nhất, Arsenal kiểm soát bóng khá tốt trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Olympiakos là đội mở tỉ số trước ở phút 16. Xuất phát từ tình huống tấn công trung lộ, Djebbour nhận đường chọc khe của đồng đội, tiền đạo người Algeria lừa bóng qua thủ môn Fabianski trước khi ghi bàn đưa Olympiakos vượt lên dẫn trước.
Có bàn thắng khá dễ dàng trong tình huống hàng thủ Arsenal thi đấu không tốt, đội chủ nhà có điều kiện áp đặt lối chơi của mình. Phút 22, thủ môn Fabianski có phen hú vía khi Mirallas thực hiện cú lốp bóng từ khoảng cách gần 40 m, nhưng pha dứt điểm chưa thể đem lại cho Olympiakos bàn thắng thứ hai. Ngay sau đó, HLV Wenger bất đắc dĩ phải điều chỉnh đội hình thi đấu khi đưa Mannone vào bắt thay Fabianski do thủ môn người Ba Lan dính chấn thương sau pha va chạm với trung vệ Vermaelen ở phút 24.
Khi thế trận đang diễn ra cân bằng, Olympiakos bất ngờ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 36. Trong tình huống thủ thành Mannone lên cao cản phá bóng sau đường chuyền nguy hiểm của đối phương, tiền vệ Fuster quyết định dứt điểm nhanh từ khoảng cách khoảng 40 m không cho thủ môn của Arsenal cơ hội cứu thua thêm lần nữa. Kết quả 2-0 nghiêng về phía Olympiakos được bảo toàn sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu.
Sang hiệp hai, Arsenal thi đấu khởi sắc hơn và tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút 56, Pháo thủ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha lập công của Benayoun. Nhận bóng từ pha chuyền bằng ngực khá đẹp của Chamakh, tiền vệ người Israel tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Megyeri.
Nhằm tăng cường khả năng tấn công cho Arsenal, HLV Wenger đưa Rosicky vào sân thay Coquelin. Phút 75, tiền vệ người Séc có cơ hội san bằng tỉ số cho Pháo thủ, nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác. 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, Olympiakos ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước đội bóng thành London.
Trong khi đó, một trận đấu khác của bảng F diễn ra cùng giờ giữa Dortmund và Marseille, đội bóng đến từ Pháp có cú lội ngược dòng ấn tượng 2-3 trước nhà ĐKVĐ Bundesliga. Dù bị dẫn trước 2 bàn sau 30 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng các cầu thủ Marseille vẫn kiên trì tổ chức tấn công. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng đang thi đấu tại giải Ligue 1 có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Đến phút 82, Marseille mới có bàn gỡ hòa 2-2 sau cú đánh đầu của A. Ayew từ đường kiến tạo của Cheyrou. Nhằm tự quyết định trong việc giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, đội khách dồn lên tấn công trong những phút cuối trận. Bàn thắng thứ 3 đến với đội bóng của Pháp khi Valbuena thực hiện pha solo và dứt điểm trái phá đánh bại thủ môn Weidenfeller ở phút 85. Với chiến thắng 3-2, Marseille chính thức giành vé còn lại ở bảng F để cùng Arsenal vào vòng knock-out Champions League.
Đội hình ra sân trong trận đấu
Olympiakos: Megyeri, Torosidis, Papadopoulos, Mellberg, Marcano, Maniatis, David Fuster (Djamel Abdoun 63’), Modesto, Mirallas, Djebbour, Holebas.
Arsenal: Fabianski, Djourou, Vermaelen, Squillaci, Andre Santos, Coquelin (Rosicky 70’), Frimpong, Benayoun, Oxlade-Chamberlain, Chamakh, Arshavin.
ĐỨC MẠNH (theo bongda68)


Bình luận (0)