Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Arteta nổi cáu vì Arsenal không biết ‘tàn nhẫn’

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Mikel Arteta tỏ ra rất thất vọng và bực bội vì Arsenal không thể giành trọn 3 điểm trước West Ham dù sớm dẫn trước 2 bàn.

Arteta không hài lòng với cách mà các học trò thể hiện sau khi dẫn trước 2 bàn
Ở trận đấu thuộc vòng 31 Premier League, Arsenal đã sớm dẫn trước West Ham 2 bàn chỉ sau 10 phút thi đấu nhờ công của Gabriel Jesus và Martin Odegaard. Nhưng trong phần còn lại của trận đấu, Pháo thủ đã để lọt lưới 2 bàn nên chỉ giành được kết quả hòa 2-2.
Đây là trận thứ 2 liên tiếp Arsenal để tuột chiến thắng dù dẫn trước 2 bàn, sau trận hòa Liverpool 2-2 ở vòng đấu trước. Vì vậy, HLV Arteta không giấu nổi nỗi thất vọng.
“Tôi tất nhiên rất thất vọng. Chúng tôi khởi đầu cực tốt, kiểm soát mọi thứ nhưng sau đó lại để mất chiến thắng. Chúng tôi đã để họ thắp lên hy vọng với bàn thua rất kinh khủng trên chấm phạt đền. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm bàn thắng thứ 3 và thứ 4. Chúng tôi phải tàn nhẫn, phải giết chết hy vọng của họ. Tuy nhiên, điều đó không đến. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình khi để tuột chiến thắng.
Ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, chúng tôi biết phải làm gì nhưng tình thế đã trở nên khó khăn hơn. Hôm nay, chúng tôi phải thi đấu với đội bóng đang phải chiến đấu để trụ hạng.
Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số, West Ham đã lên tinh thần. Ngược lại, chúng tôi không thể kiểm soát tình hình, cứ như thể bị cuốn đi trên chiếc tàu lượn và không thể thoát ra. Những gì chúng tôi làm ở hiệp 2 là không đủ. Bàn thắng thứ 3 và 4 đã không tới như dự tính. Sau đó, chúng tôi gặp vấn đề, để mất bóng quá nhiều, tạo cơ hội để họ phản công”, Arteta chia sẻ trên SkySport sau trận hòa West Ham.
Dù rất thất vọng nhưng Arteta vẫn cảm thông với cú sút phạt đền không thành công của Bukayo Saka. Ông nói “Những cầu thủ sút phạt đền thất bại là chuyện bình thường. Tôi không biết có ai thành công 100% hay không”.
Hai trận hòa liên tiếp theo cùng 1 kịch bản đã khiến Arsenal mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Sau vòng 31, Pháo thủ chỉ còn hơn Man City 4 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Thầy trò Arteta vẫn dẫn đầu BXH nhưng Man City đã giành lại quyền tự quyết, nhất là khi 2 đội còn 1 màn đụng độ trực tiếp tại Etihad.
Phương Minh (theo bongdaso)

Bình luận (0)