Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Aubameyang hổ thẹn vì 2 bàn thua như… quà biếu

Tạp Chí Giáo Dục

Aubameyang thừa nhận anh rất hổ thẹn và bực tức khi Arsenal đã "biếu" cho Watford 2 bàn thắng trong chuyến viếng thăm Vicarage Road.
Làm khách trước Watford ở vòng 5 Premier League, Arsenal đã sớm tạo ra lợi thế với cú đúp của Pierre-Emerick Aubameyang ngay trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, ở hiệp đấu thứ 2, Pháo thủ lại trình diễn lối chơi rất thất vọng. Đặc biệt, hàng loạt sai lầm đã khiến đội bóng Bắc London để thủng lưới 2 bàn và chỉ có được 1 điểm ra về.
Trận hòa trong thế dẫn trước 2 bàn chẳng khác nào thất bại của Arsenal. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ của Arsenal đã biểu lộ sự thất vọng, trong đó có Aubameyang. Anh đã làm tốt nhiệm vụ ghi bàn nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Tiền đạo người Gabon thừa nhận rất hổ thẹn khi Arsenal để lọt lưới 2 bàn thua chẳng khác nào "quà biếu" cho Watford.
"Chúng tôi thực sự không ngờ rằng mình lại mất điểm sau khi có 2 bàn thắng dẫn trước. Chúng tôi biết họ (Watford) sẽ bùng nổ ở hiệp 2 và thực tế, họ đã gây sức ép rất lớn. Rất buồn khi chúng tôi không thể chống lại. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã dâng bàn thắng cho họ.
Tôi không muốn buộc tội bất cứ ai. Ai đó cũng có thể nói về chúng tôi, những cầu thủ tấn công, tại sao không thể ghi bàn thắng thứ 3 để định đoạt trận đấu. Rất hổ thẹn khi phải nhận những bàn thua như vậy. Tôi nghĩ sự vắng mặt của Lacazette đã ảnh hưởng khá lớn tới chúng tôi", Aubameyang buồn bã chia sẻ trên Canal +.
Ở Vicarage Road đêm qua, Sokratis là người đã mắc sai lầm với đường chuyền hỏng, tạo điều kiện để Watford ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Sau đó, tới lượt David Luiz phạm lỗi với Pereyra trong vòng cấm và bị thổi phạt đền. Watford đã không bỏ lỡ cơ hội giật lại 1 điểm tưởng như đã mất sau 45 phút đầu tiên.
Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Arsenal không thể giành chiến thắng ở Premier League. Với 9 điểm trong tay, thầy trò Unai Emery đang xếp thứ 7 trên BXH.
Thành Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)