Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Audio Văn hóa giải trí kỳ 39: Khung trời nhớ

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họa: Internet

“Nhớ bao kỷ niệm, nhớ bài hát Bụi phấn, nhớ bài hát Lớp chúng mình rất rất vui, nhớ đến mức nhắm mắt vào em có thể hình dung lại được bao nhiêu kỷ niệm, nhớ đến mức mắt nhoè đi và thấy cay cay…”

Chủ đề Khung trời nhớ của chuyên mục Audio Văn hóa giải trí kỳ 39 phát sóng trùng hợp với một ngày thật đặc biệt trong tháng 11- một ngày để mọi người thể hiện tình cảm của mình đối với các thầy cô đã thương yêu dạy dỗ các bạn thành những người có ích cho xã hội- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Quý thính giả thân mến, không chỉ có những thế hệ học trò đang học tập tại các trường mới có được những tình cảm đặc biệt dâng tặng thầy cô của mình trong ngày lễ 20 -11đâu. Đọc những lá thư mà thính giả gửi về cho Audio VHGT trong tuần qua, HN nhận ra một điều rằng, các thế hệ học trò, dù không còn gắn bó với ngôi trường mình đã học, dù đã bước ra ngoài xã hội, thì tấm lòng của những người học trò ngày nào vẫn luôn hướng về thầy cô với sự tri ân sâu sắc. Mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi.

H.NAM (Theo TTO)

Bình luận (0)