Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

‘Avatar’ hoành tráng như ‘Titanic’

Tạp Chí Giáo Dục

Tác phẩm mới nhất thuộc dòng phim thương mại của đạo diễn James Cameron đưa khán giả tới một hành tinh xa xôi, với những sinh vật hấp dẫn và bí ẩn.

Ông vừa sản xuất, vừa đạo diễn và biên kịch Avatar. Phim có bối cảnh hành tinh kỳ ảo Pandora cách xa trái đất, nơi có những loài cây cao hàng trăm mét, những cánh rừng lấp lánh, những loài dã thú đáng sợ và chủng tộc Navi – cao, da xanh, thân thiện nếu không bị chọc tức. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc chiến của Navi với đội quân từ trái đất đặt chân lên hành tinh của họ.

z
James Cameron (trái) chỉ đạo Sam Worthington diễn xuất trên trường quay. Sam đóng vai người máy lai người trong phim "Terminator 4". Ảnh: 20th Century Fox.

James cho biết, ông đã viết kịch bản phim này cách đây 14 năm, với hy vọng đẩy mạnh sự phát triển của hãng Digital Domain chuyên về hiệu ứng hình ảnh kỹ thuật số 3D, nơi ông là giám đốc điều hành. Ông nói: “Trước đây tôi viết kịch bản Terminator Kẻ hủy diệt cũng để thử khả năng công nghệ. Sau đó, tôi quyết định viết một câu chuyện mà các nhân vật và sinh vật đều đòi hỏi hiệu ứng hình ảnh vi tính đồ họa cao, để Digital Domain thực hiện. Nhưng khi đó, các nhà thiết kế tuyên bố họ chưa thể làm được”.

10 năm sau, James Cameron cho rằng công nghệ đã có thể đáp ứng được yêu cầu sáng tạo của mình. Ông mang ý tưởng ra để làm phim. Ông ghép những sinh vật được tạo ra từ kỹ thuật vi tính vào các diễn viên thật khi quay phim. Kết quả thu được quá sức tuyệt vời, hoành tráng như chuyến tàu Titanic ông dựng năm 1997.

Hình ảnh đồ họa trong "Avatar" rất ấn tượng. Ảnh: 20th Century Fox.

James Cameron đã giới thiệu với hơn 6.000 khán giả 25 phút của bộ phim dự kiến dài ba giờ đồng hồ tại rạp Comic Con ở San Diego (Mỹ) hôm 23/7. Đó là trường đoạn anh lính thủy đánh bộ Jake Sully bị liệt (Sam Worthington đóng) tình nguyện đổi gene để trở thành Avatar – một sinh vật lai giữa con người và Navi. Anh phải chiến đấu với những giống nòi như khủng long, một cuộc tình sóng gió với nàng công chúa Navi và cả lễ kết nạp thành viên đầy bạo lực của chủng tộc này.

Các diễn viên Sigourney Weaver, Zoe Saldana và Stephen Lang được đánh giá là đã dành nhiều tâm huyết cho Avatar không kém nhà làm phim 55 tuổi. Họ đã học kỹ ngôn ngữ của người Avatar mà một giáo sư của Đại học Nam California (Los Angles, Mỹ) đã xây dựng trong hai năm. Ngoài việc cùng các bạn diễn học một khóa “quên mình là người trái đất”, nữ diễn viên Zoe Saldana cũng phải học wushu, cưỡi ngựa, bắn cung, đẩy tạ để đóng vai công chúa Neytiri. James Cameron nói: “Chúng tôi hiểu rất rõ hệ sinh thái, địa lý, khí quyển, các loài thực vật, văn hóa và lịch sử của người Navi”.

Vị đạo diễn chịu dự định tổ chức một buổi chiếu thử dành cho nhiều khán giả hơn vào ngày 21/8 mà ông gọi là “Ngày Avatar”. Cameron tuyên bố, ông sẽ chiếu miễn phí 15 phút phim tại tất cả các rạp IMAX và 3D trên khắp thế giới. Ông cũng cho biết đây không phải phim dành cho thiếu nhi. Ông nói: “Tôi không muốn nói điều gì to tát, vì tôi không làm phim tài liệu. Nhưng Avatar động đến lương tâm. Khi xem phim, có thể các bạn sẽ nghĩ về cách mình đang đối xử với tự nhiên và đồng loại”.

Mai Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)