Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ba “đại sứ” lập kỷ lục mới…

Tạp Chí Giáo Dục

Ba “đại sứ”Quang
Minh, Thanh Hằng, Gia Bảo (từ trái sang). Ảnh: DANNY NGUYỄN

Vòng chung kết Hot VTeen đợt
2 khu vực TP.HCM đã diễn ra thành công tại Nhà Văn hóa Sinh viên với kỷ lục mới
chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Đó là không phải hai mà có tới ba thí sinh
trở thành “đại sứ” cho khu vực TP.HCM.
Kết quả bất ngờ
Tại đêm chung kết, 12 thí
sinh với những tài năng khác nhau từ hát, nhảy hiphop, nhảy popping, kịch… tới
phần thi hết sức mới lạ và độc đáo như Contact Juggling của thí sinh Nguyễn
Thành Trung khiến khán giả vô cùng thích thú. Tất cả đã tạo nên cho chương
trình một đêm thi đa sắc màu. Đặc biệt, các thí sinh không chỉ đầu tư cho phần
thi tài năng mà còn chú ý tới thông điệp mà mình muốn gửi tới chương trình. “Hiện
nay có rất nhiều trường hợp ba mẹ bắt ép con cái mình suốt ngày phải học, không
được tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào khác. Như vậy con cái họ sẽ cảm
thấy bị gò bó, khó chịu và khó hòa nhập với cộng đồng. Sống hạnh phúc vì được
làm điều mình thích”, đó là lời nhắn nhủ rất chân thành trong phần thi thông điệp
của thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ đến từ Trường ĐH HUFLIT. Đây cũng là một hiện trạng
mà các bậc phụ huynh cần quan tâm để hiểu rằng thực sự con mình muốn gì. Khép lại
đêm chung kết là phần công bố kết quả đầy bất ngờ mà chính Ban giám khảo cũng
không nghĩ tới. Đáng lẽ trong vòng thi này, chỉ có hai thí sinh giành chiến thắng,
nhưng do phần thi của các bạn quá xuất sắc và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ
khán giả nên cả ba thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng – sinh viên Trường ĐH HUFLIT,
Phạm Gia Bảo – học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo và Lê Quang Minh – ĐH Kiến
trúc TP.HCM đã cùng nhau giành vé vào vòng trong. Cả ba sẽ tiếp tục tỏa sáng tại
vòng thi chung kết toàn quốc diễn ra vào tối 25-11 tại Nhà hát Bến Thành. Ngày
28-10 tới, chương trình Hot VTeen sẽ tổ chức vòng tuyển chọn tại khu vực Hà Nội
để tìm kiếm hai gương mặt cuối cùng của chương trình Hot VTeen năm nay.
Cận cảnh ba “đại sứ” tài năng
Đầu tiên phải nói đến Mr.Kun
(nghệ danh của Gia Bảo) trong nhóm nhạc NB Family (NewBies Family). Bảo bật mí:
“Thật ra nó xuất thân từ chữ Cool, khi phiên âm theo lối “dân dã” thì ra Kun
luôn. Hiện, mình vừa đắc cử chức vụ bí thư Đoàn trường. Rất tình cờ, ngày đầu
tiên bước vào lớp 10, mình đã được một chị trong BCH Đoàn trường ưu tiên cho một
vé đi học cán bộ Đoàn tại Trường Đoàn và cuộc sống mình đã thay đổi, mình mạnh
mẽ hơn, dạn hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn”. Bảo cực kết… phòng tắm. Đây cũng
chính là phòng tập của Bảo, Bảo có thể hát, nhảy ở đó. Bảo coi phòng tắm như là
sân khấu của mình, là nơi xuất phát những ý tưởng rất táo bạo cho rất nhiều bài
diễn như Happy Robot của Bảo diễn trong đêm chung kết HVT đợt 2 vừa rồi
đó. Đặc biệt, âm thanh của phòng tắm, khi ta hát, đó có thể là nơi luyện thanh
cực tốt. Vì khi hát, tất cả nhưng âm điệu phô, mình sẽ được nghe rõ nhất và từ
đó có thể chỉnh sửa cho hay hơn. Bảo học kèn từ năm tám tuổi, đến nay có thể
chơi thuần thục bốn loại kèn: Trumpet, Trumpon, Bass, Tuba. Bảo dự định sẽ thi
vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh để tiếp tục niềm đam mê ca hát và diễn xuất đồng
thời có một studio thu âm cho riêng mình.
Ngay khi nghe tên mình được
nhận “vé vàng”, Thanh Hằng đã không kìm nén được cảm xúc, cứ nhảy và hét toáng
lên, ôm chầm lấy mọi người và cười rộng tới… mang tai luôn. Trước khi thi vòng
chung kết Hot VTeen. Hằng bị mất tinh thần do phần thi chưa chuẩn bị hoàn hảo,
gặp một vài trục trặc trước giờ diễn. Hằng lo mình sẽ không làm tốt nhưng cũng
nhờ sự động viên của bạn bè, những tình cảm từ gia đình và đặc biệt nghĩ đến
chuyện mẹ bỏ lỡ công việc bận rộn nhất để chạy đi chạy lại lấy đạo cụ cho mình,
Hằng đã cố gắng hết mình. Hằng cười tươi bật mí: “Mình đam mê diễn xuất từ thời
bé xíu, thường xuyên được đóng kịch những năm còn đi học mẫu giáo và thường chỉ
toàn nhận vai hiền lành thôi. Duy có một
lần Hằng được thử sức với vai ác, Hằng diễn ác đến nỗi qua ngày hôm sau chẳng
ai thèm chơi…”. Gặp lại Quang Minh sau cuộc thi, cậu cho biết rằng mình chơi rất
thân với tay trống khá đình đám Chí Cơ và tay đàn Bảo Kỳ. Điểm chung của ba anh
chàng này là niềm đam mê âm nhạc. Tuy hai thành viên Bảo Kỳ và Chí Cơ khá hợp
rơ (có phong cách ngông nghênh một chút theo kiểu âm nhạc đường phố) thì Quang
Minh lại có vẻ hơi “hàn lâm”. Nhưng khi kết hợp lại, cả ba đều cố gắng tiến đến
sự hòa nhập. Quang Minh tâm sự: “Sau khi thiHot VTeen xong, điều mình
vui nhất là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ và câu nói của ba “Ba rất tự hào về
con”. Đêm đó ba mẹ đã thức để tâm sự với mình tới 2 giờ sáng. Đây là ngày mà
mình cảm thấy hạnh phúc nhất…”.
Hương Hương
Chương trình Hot VTeen
do Báo Giáo Dục TP.HCM, số chuyên đề cuối tuần VTM phối hợp với
nhãn hàng kem Celano tổ chức đã thật sự lan tỏa ra khắp cộng đồng, ảnh hưởng
tích cực tới xã hội.
 

 

Bình luận (0)