Y tế - Văn hóaThư giãn

Ba “Đại sứ” mang hình ảnh Việt đến Nhật

Tạp Chí Giáo Dục

t qua cuc thi nhiếp nh “Nhng điu t hào v thành ph ca tôi”, 3 hc sinh Vit Nam gm: Nguyn Bá Khánh Đoan (lp 11B2, Trưng THPT Thc hành Sư phm, TP.Cn Thơ); Dương Đình Hi Vy (lp 11A6) và Hunh Hu Lc (lp 12A6), Trưng THPT Lý T Trng, Khánh Hòa  đã vinh d đưc tuyn chn tham gia Festival nhiếp nh quc tế ln th 5 năm 2019 ti Nht Bn.

Nguyn Bá Khánh Đoan, Dương Đình Hi Vy và Hunh Hu Lc (t trái sang) giao lưu ti TP.HCM trưc khi lên đưng d thi Festival nhiếnh quc tế ln th 5 năm 2019 ti Nht Bn

Phát trin phong trào nhiếp nh la tui hc sinh

Nhằm mục đích xây dựng, đào tạo, khuyến khích và phát triển phong trào nhiếp ảnh trong lứa tuổi học sinh, phát triển tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh các quốc gia, thông qua giao lưu văn hóa nhiếp ảnh, từ năm 2015, Nhiếp ảnh gia Bá Hân đã thực hiện dự án “Vì một tương lai nhiếp ảnh Việt Nam”. Tính đến nay, dự án đã thực hiện được 5 cuộc thi nhiếp ảnh “Những điều tự hào về thành phố của tôi”, thu hút hàng trăm học sinh từ khắp mọi miền đất nước tham gia.

Để tiếp tục phát triển phong trào nhiếp ảnh cho học sinh, năm nay, nhiếp ảnh gia Bá Hân tiếp tục thực hiện cuộc thi này với chủ đề Hội An (lập đội thi tên Hội An nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới) đi thi Festival nhiếp ảnh quốc tế (từ ngày 2 đến 9-8 tại TP.Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản). 3 em học sinh gồm Nguyễn Bá Khánh Đoan (lớp 11B2, Trường THPT Thực hành Sư phạm, TP.Cần Thơ); Dương Đình Hải Vy (lớp 11A6) và Huỳnh Hữu Lộc (lớp 12A6), Trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa sẽ tiếp bước đàn anh, đàn chị thể hiện kỹ năng chụp ảnh của học sinh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm nay, ngoài 3 đội đại diện cho Nhật Bản, đội Hội An còn tranh tài với các đội đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ: Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Australia, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Taiwan, Trung Quốc, Latvia, Uzbekistan, Singapore, Phần Lan, Mông Cổ, Nga, Ba Lan, đảo Mashall, Thụy Sĩ, Lào.

Theo nhiếp ảnh gia Bá Hân, qua 4 năm liên tiếp tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế ở Nhật Bản, ông đã tuyển chọn và lần lượt thành lập các đội: Thăng Long (2015); Sài Gòn (2016); Phú Xuân (2017); Hải Yến (2018) và vinh dự giành được những phần thưởng cao quý về toàn đoàn và cá nhân xuất sắc trong những năm qua. “Chúng tôi tuyển chọn học sinh dự thi quốc tế không phải vì kỹ thuật chụp ảnh của các em giỏi mà là các em biết chụp lại khoảnh khắc đời thường” – nhiếp ảnh gia Bá Hân cho biết.

Hình nh Vit Nam dưi góc nhìn ca hc sinh

Khoảnh khắc hai ông lão ngồi đánh cờ dưới ngọn nến là tác phẩm giúp Hữu Lộc trở thành một trong 3 học sinh đại diện cho Việt Nam tham dự Festival nhiếp ảnh quốc tế lần này. Tác phẩm ra đời vào hồi tháng 5, đúng vào dịp Hội An có một lễ hội lớn. “Lúc đó cả thành phố Hội An đều tắt đèn để đi diễu hành. Trong lúc hòa vào dòng người đông đúc, náo nhiệt, bất chợt em nhìn thấy hai ông lão đánh cờ trên cái bàn sát vỉa hè. Trong đêm tối, ánh sáng từ hai ngọn nến chiếu vào bàn cờ đã tạo một bức tranh tuyệt đẹp và em đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đó” – Hữu Lộc kể lại.

Theo nhiếnh gia Bá Hân: “Chúng tôi tuyn chn hc sinh d thi quc tế không phi vì k thut chnh ca các em gii mà là các em biết chp li khonh khc đi thưng”.

Vốn có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên từ nhỏ, Hữu Lộc đã tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh trên mạng để thực hiện đam mê của mình. Hữu Lộc cho biết: “Muốn có bức ảnh đẹp ngoài ánh sáng, bố cục thì cả người chụp và chủ thể phải có cảm xúc. Đây là yếu tố quan trọng, bởi khi có cảm xúc, ảnh của mình mới có hồn và thể hiện nội dung một cách trọn vẹn”.

Trong khi đó, bạn Hải Vy chọn Hòn Chồng (thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) để dự thi vòng chung kết “Những điều tự hào về thành phố của tôi”. Đây là một thắng cảnh tự nhiên với những bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên tạo nên địa điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Hòn Chồng là biểu tượng quê hương của Hải Vy, độc đáo, có nhiều sự tích. Trong những bức ảnh mà Hải Vy chụp lại đã giúp cho người xem thấy được cái nhìn bao quát về Hòn Chồng. Cô nữ sinh lớp 11 chia sẻ: “Chụp ảnh không cần phải đúng kỹ thuật mà quan trọng là mình kể lại được câu chuyện từ bức ảnh đó”.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam bộ, bạn Khánh Đoan đã giới thiệu cho bạn bè thấy được nét đặc trưng của quê hương miền sông nước. Chợ nổi Cái Răng trong mắt Khánh Đoan hiện lên thật nhộn nhịp, sôi nổi, đầy đủ sắc màu nhưng không thiếu đi nét hiền hòa, bình dị. Nét đẹp này không phải ở đâu chúng ta cũng có thể thấy được. “Em rất thích chụp ảnh. Vì thế sau những giờ học hay có dịp đi đâu đó là em thường mang máy theo ghi lại khoảnh khắc đẹp. Với em, ghi lại được khoảnh khắc rất khó nhưng nếu chúng ta biết bắt được sẽ tạo nên những tác phẩm đặc biệt” – Khánh Đoan bày tỏ.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)