Y tế - Văn hóaThư giãn

Ba điều vui

Tạp Chí Giáo Dục

(Dựa theoCổ học tinh hoa”!)

Làm sếp lớn có ba điều vui – tuy làm vua cả thiên hạ là sướng nhưng cũng không sánh với ba điều vui ấy được.

Ghế ngồi còn vững, trên che dưới chở, “tay chân” phục tùng, quà cáp đều đều – đó là một điều vui !

Nhìn ngửa lên không thẹn, không “thất lễ” với “đấng bề trên”; cúi xuống không hề quên tay chân bộ hạ – đó là hai điều vui !

Con cái “du học” nước ngoài bằng tiền nhà … nước; “a lô” có tiền nhà… nước bao; đi du lịch, tham quan, “học tập kinh nghiệm” có xe nhà nước chở; bao “bồ nhí” có trong kinh phí “tiếp khách cơ quan” và tiền hỗ trợ phong trào “xóa đói giảm nghèo”; bà con nội ngoại gần xa được nhờ vả vì “một người làm quan cả họ được nhờ” như lời người xưa đúc kết! Nếu sa cơ lỡ vận do năng lực “quản lý yếu kém” hoặc “thiếu tinh thần trách nhiệm” thì sẽ được “đấng bề trên” tạo điều kiện “hạ cánh an toàn” dù bản thân chưa bao giờ lái máy bay – đó là ba điều vui !

Sơ sơ ba điều vui cũng đủ thấy làm sếp thật sung sướng…

THẠCH CÀ NÔNG

Bình luận (0)