Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bà Rịa – Vũng Tàu: Một trường tiểu học kêu cứu

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Phòng “3 trong 1” gồm thư viện, nhà kho và nơi làm việcTập thể giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang kêu cứu trước tình trạng ngôi trường này xuống cấp trầm trọng.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được xây dựng trước năm 1975, hiện đang có 608 học sinh theo học. Cả trường có 20 phòng học và phòng nào cũng… thi nhau nứt toác trước sự lo sợ của thầy và trò. Những vết nứt tường chạy dọc từ mái xuống nền, từ nền lên mái, từ trái qua phải, từ phải qua trái… Nói chung là nứt đủ kiểu. Thậm chí có nhiều vết nứt to đến nỗi học sinh từ lớp bên này có thể nhìn thấy và gọi bạn ở… lớp bên kia. “Chúng tôi thường xuyên phải thuê thợ về vá lại nền cho học sinh đi lại khỏi vấp ngã, nhưng với cái tường nứt thì đành chịu không tài nào vá được. Đắp chỗ này thì hổng chỗ kia, làm mãi mà vẫn thế nên gần đây chúng tôi không làm nữa. Tình hình này nếu để lâu sẽ gây nguy hiểm đến các em học sinh”, cô hiệu trưởng Lê Thị Tám nói.

Thấy mấy em học sinh hay nhìn vào những vết nứt với vẻ lo ngại, các cô giáo phải “cảnh tỉnh” các em bằng cách nhắc nhở “tập trung lên bảng” để mấy em… quên mà yên tâm học tập. Các phòng học đều rơi vào tình trạng ẩm thấp, nóng nực, thiếu ánh sáng do trần phòng học được thiết kế với chiều cao rất khiêm tốn. Mỗi khi cúp điện thì nóng hừng hực, học sinh vừa học vừa cầm vở quạt. Cửa sổ đều mở toang hết mà cũng chỉ sáng lờ nhờ. Lâu lâu cô giáo ngừng giảng bài một chút để ra ngoài hóng tí gió chứ ở trong hoài không chịu nổi. Mà tình hình cúp điện ở đây như cơm bữa, hôm có điện hôm mất điện. Các cô nói vui là “tháng cúp có một lần, một lần cúp có nửa tháng”.

Do thiếu phòng làm việc nên các cô giáo phải kê bàn trong phòng thư viện kiêm nhà kho để có chỗ làm việc. Căn phòng này thiếu ánh sáng nên mỗi khi cúp điện, tất cả phải dọn sang làm việc ở phòng ban giám hiệu. Có hôm gần 30 giáo viên của trường phải chen nhau làm việc trong phòng ban giám hiệu.

Tình trạng này ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đều phản ánh trong các báo cáo hằng năm, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy phản hồi. Không biết bao giờ ngôi trường… hết chỗ xuống cấp này mới được xây mới.

HỮU TRÍ

Bình luận (0)